Cuộc chiến đấu thầm lặng, quyết liệt

Tôi đã nghe nhiều về chiến công của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang nhưng lại chưa một lần được tiếp xúc với họ. Sau đại hội thi đua của công an tỉnh, Đại tá  Phạm Hữu Khánh, Giám đốc Công an tỉnh tạo điều kiện, tôi có dịp tiếp cận với những cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp chiến đấu trên mặt trận nóng bỏng này.

Thượng tá Dương Ngọc Sáu, Trưởng phòng dừng tay xếp tài liệu tiếp tôi ngay tại phòng làm việc. Nghe tôi đặt nội dung, yêu cầu làm việc anh tỏ vẻ băn khoăn: "Anh thông cảm phòng có 20 anh chị em, tình hình tệ nạn buôn bán ma túy diễn ra hiện nay hết sức phức tạp. Bọn tội phạm buôn bán ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh. Anh em cán bộ, chiến sĩ trong phòng liên tục "bám" địa bàn, bám đối tượng ít khi đủ mặt ở nhà, anh muốn gặp họ khó lắm".

Anh Sáu đưa cho tôi bản báo cáo thành tích của phòng vừa trình bày tại Hội nghị thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Công an tỉnh tháng 6 năm 2005. Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang được chính thức thành lập tháng 4 năm 2002, trên cơ sở tách một bộ phận từ phòng CSHS, quân số lúc đầu chỉ có bảy rồi lên trên mười cán bộ, chiến sĩ, đến nay phòng có 20 anh chị em tuổi đời còn rất trẻ; trưởng phòng Sáu, sinh năm 1960. Từ khi thành lập đến nay mới được hơn ba năm nhưng lực lượng CSĐTTP về ma túy, Công an Bắc Giang đã điều tra phá 81 vụ án buôn bán, vận chuyển chất ma túy, bắt 157 đối tượng phạm tội, thu 7.630 gam và 372 liều heroin và 205 triệu viên hồng phiến; triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, làm rõ khối lượng hàng trăm bánh heroin mà bọn tội phạm đã mua bán, tiêu thụ từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị gián đoạn vì anh em vào báo cáo công việc, xin ý kiến chỉ đạo. Giải quyết công việc tạm ổn anh nhìn đồng hồ quay lại nói lời thông cảm với tôi. Một giờ đồng hồ trôi thật nhanh. Anh nắm tay tôi hẹn một buổi khác sẽ nói chuyện dài hơn, rồi xách cặp vội vã ra xe.

Hơn một tuần sau, tôi mới lại gặp Dương Ngọc Sáu. Anh kể cho tôi nghe về cái làng Gai cổ kính bên dòng sông Thương quê anh. Anh bảo: Vùng quê yên tĩnh, thơ mộng từ ngàn xưa mà cái chết trắng cũng lan đến. Ở bên kia sông, đối diện với làng Gai quê anh là thị trấn Bố Hạ ngày xưa sầm uất lắm, nay thật là buồn, tệ nạn nghiện hút tràn lan, hàng chục người toàn lứa tuổi trẻ nhiễm HIV/AIDS chết trong đau đớn. Nhìn những cái chết được báo trước lòng các anh không khỏi xót xa. Được giao nhiệm vụ chuyên trách, xung kích trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, anh và đồng đội hiểu rằng cuộc chiến đấu sẽ rất quyết liệt, gian nan.

Tháng 7 năm 2002 khi phòng mới thành lập được ba tháng, các anh đã lập công xuất sắc. Sau nhiều đêm, ngày bám theo đối tượng từ Mộc Châu, Sơn La về Bắc Giang, đúng 13 giờ 30 phút ngày 30-7-2002, tại chân Cầu Vát, huyện Hiệp Hòa, các anh đã bắt gọn Dương Ngô Luyện, Thân Nhân Bộ đều ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang vận chuyển bốn bánh heroin, với trọng lượng 1.440,3 gam mua từ Mộc Châu (Sơn La) về Ngọc Vân tiêu thụ. Mở rộng vụ án các anh bắt tiếp 19 đối tượng ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và Thái Nguyên, thu thêm hai bánh và 440 gam heroin với tổng trọng lượng 1.209 gam và nhiều tang vật. Từ trận đầu đánh thắng, kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm về ma túy của các anh dày thêm.

Trong ba năm phá 81 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy là 81 trận đánh mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ trong phòng. Dương Ngọc Sáu nhớ lại trận đi Noóng Luông, bắt tên Tráng A Cờ, kẻ buôn bán cái chết trắng khét tiếng trên đất Mộc Châu. Các anh phải lăn lộn, bám địa bàn hàng tuần, luồn rừng vào tận địa bàn vẽ sơ đồ để lên phương án tác chiến. Ba giờ đêm lên đường vào trận, 5 giờ sáng bất ngờ ập vào nhà bắt sống đối tượng, nhanh chóng đưa ra xe áp tải về UBND xã cách 7 km, không để đồng bọn của A Cờ kịp trở tay. Lần bắt Nguyễn Khắc Trường, Nguyễn Ngọc Tuấn ở Chi Ly I, Trần Phú, Bắc Giang. Lực lượng theo từ Mộc Châu báo về, đối tượng đi xe ô-tô La-đa. Đến 5 giờ chiều, lực lượng đón lõng bắt được xe, nhưng khám xét đủ cách vẫn không tìm thấy heroin. Với ý chí quyết tâm và sự kiên trì đến 8 giờ tối anh em CSĐTTP về ma túy mới tìm thấy heroin bọn tội phạm giấu ở trong radio gắn trong xe, thu 436,7 gam heroin. Mở rộng vụ án cơ quan điều tra bắt tiếp tám đối tượng thu thêm 48 gam heroin, 65 viên hồng phiến, thu ba xe ô-tô, 1 tỷ 564 triệu đồng; triệt phá đường dây buôn bán ma túy gồm 13 đối tượng ở các tỉnh Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, làm rõ bọn chúng đã buôn bán tới trên 200 bánh heroin.

Trưởng phòng Dương Ngọc Sáu, giới thiệu tôi làm quen với Thượng úy, đội trưởng Thân Văn Duy. Anh Sáu bảo: Anh muốn nghe tỉ mỉ việc đánh án ma túy thì phải hỏi đội trưởng Duy, khắc tinh của bọn tội phạm ma túy đấy. Trước mặt tôi là chàng trai dáng đậm, chắc, nước da nâu, săn chắc, gương mặt đầy đặn, sạm nắng, gió trông già dặn hơn tuổi 32 của anh. Quê anh ở huyện miền núi Lục Ngạn, ra trường về ngay Công an tỉnh. Trưởng phòng Sáu chỉ vào vết sẹo trên tay Duy bảo, đấy là chiến công bắt Dương Văn Ước, thu hai bánh heroin và 607 viên ma túy tổng hợp, ngày 23-6-2005 vừa qua đấy. Qua phát hiện của quần chúng, phòng đã trinh sát bám đối tượng nhiều ngày. Mãi cuối tháng 6, tên Ước mới rời tổ mang hàng đi giao; chớp thời cơ đội của Thân Văn Duy đã bám theo đối tượng. Biết bị theo dõi Dương Văn Ước bỏ chạy, kiên quyết không để tội phạm thoát, Thân Văn Duy đã dũng cảm lao xe của mình vào xe đối tượng đổ ngay trên đường để đồng đội bắt gọn tên tội phạm, thu tang vật, tạm kết thúc một chuyên án.

Thân Văn Duy kể cho tôi nghe: Đánh án ma túy rất phức tạp, nguy hiểm vì bọn tội phạm hết sức tinh vi, có đủ vũ khí nóng, lạnh và sẵn sàng một mất một còn với công an; vũ khí nóng đã đáng sợ nhưng chưa nguy hiểm bằng loại vũ khí lạnh là những đồng tiền tội lỗi. Bọn tội phạm ma túy có thể bỏ hàng trăm triệu đồng để chạy tội; mà đời sống của cán bộ, chiến sĩ đi đánh án chỉ có đồng lương; còn gia đình, vợ con cũng có đủ mọi nhu cầu như những gia đình bình thường khác. Cho nên không bị gục ngã bởi những "viên đạn bọc đường" cũng là chiến công.

Tôi nhớ có lần Đại tá Phạm Hữu Khánh, Giám đốc Sở Công an Bắc Giang tâm sự với tôi, anh bảo: Anh em phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy mỗi lần đi đánh án là gian nan, nguy hiểm, lãnh đạo, chỉ huy lo đã đành. Nhưng nỗi lo còn đè nặng trong đầu vợ con và gia đình. Nhiều khi đi đánh án phải nói dối vợ con. Các anh không nỡ để vợ con đã vất vả còn đèo thêm nỗi lo. Trưởng phòng Dương Ngọc Sáu, vợ dạy học, con lớn đang học hành giỏi giang, bỗng bị bạo bệnh, thế là "một gánh sẻ đôi vai" vất vả lắm. Nhưng mọi sự đều có giá - anh Khánh cười rất tươi nói tiếp: Ba năm hai tấm Huân chương chiến công hạng Nhất, Trưởng phòng Dương Ngọc Sáu được tặng Huân chương chiến công hạng Ba, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ, của UBND tỉnh là sự  khẳng định chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang.