Công an Hà Nội phát hiện tang vật vụ án buôn bán cổ vật quý

Được biết, ngày 28-8-2004, chị Nguyễn Thị Đẹp, SN 1987, trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, trong lúc chăn trâu đã phát hiện một khu đất bị lở lộ ra bốn loại đồ đồng cổ gồm: một trống đồng, một mặt trống đồng, một thanh la và một chiêng, chị Đẹp đã thu gom và đưa về nhà cất giữ.

Ít lâu sau, chính quyền xã Nam Quang, Phòng Văn hóa huyện Bảo Lâm và cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đã đến gia đình chị Đẹp xem xét đánh giá bốn loại đồ đồng nói trên và đã xác định đây là cổ vật và đã giao cho gia đình chị Đẹp tự bảo quản chờ các cơ quan chức năng giải quyết, không được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào.

Đến tháng 10-2004, đoàn cán bộ Phòng Văn hóa huyện Bảo Lâm trở lại gia đình chị Đẹp để kiểm tra xem xét lại số cổ vật nói trên và đã phát hiện hai trong số bốn loại cổ vật không còn: một trống đồng, một mặt trống đồng. Theo bà Nguyễn Thị Sinh (mẹ chị Đẹp) cho biết là đã bán cho một số người có nhu cầu mua.

Phòng Văn hóa huyện Bảo Lâm đã báo cáo việc bà Nguyễn Thi Sinh bán hai loại cổ vật ( một trống đồng, một mặt trống đồng) lên cơ quan chức năng và Công an tỉnh Cao Bằng. Qua điều tra, Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng - Công an tỉnh Cao Bằng đã làm rõ số cổ vật mà gia đình bà Nguyễn Thị Sinh đã bán trao tay qua nhiều đối tượng chuyên buôn bán đồ cổ ở tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và đã đưa về Hà Nội.

Cuối năm 2005, Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng - Công an tỉnh Cao Bằng đã có công văn đề nghị Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng - Công an TP Hà Nội phối hợp truy tìm số cổ vật nói trên. Kết quả điều tra, Đội Văn hóa Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng - Công an TP Hà Nội đã xác định một trống đồng, một mặt trống đồng hiện đang được lưu giữ tại gia đình ông Nguyễn Văn Tuân, ở phố Minh Khai, Hà Nội. Ông Tuân đã được mời lên trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Theo trình bày của ông Tuân, ông đã mua hai loại cổ vật này của các ông: Ma Doãn Luyện, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Đạo ở Na Hang, tỉnh Tuyên Quang với giá 13 triệu đồng đưa về nhà và phục chế lại với ý định để lưu giữ trong bộ sưu tập đồ cổ của gia đình. Sau khi được Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng thông báo đây là tang vật của vụ án nên vừa qua ông Tuân đã tự nguyện nộp lại số cổ vật này cho Phòng An ninh Văn hóa - Tư tưởng - Công an TP Hà Nội.

Hiện số tang vật này đã được chuyển giao Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra.