Năm 12 tuổi, cậu bé Nguyễn Hữu Thuận vào thăm em gái mắc sốt xuất huyết, phải nhập viện. Trong lúc trông em, Thuận thấy một người phụ nữ bế con nhỏ đi khắp các phòng bệnh, gặp ai cũng xin máu. Đứa bé bị tai nạn nhưng bệnh viện lại không còn đủ dự trữ nhóm máu. Thấy không ai nhận giúp, Thuận đề nghị các bác sĩ được hiến máu cứu người. Thế nhưng, do chưa đủ 18 tuổi, yêu cầu chân thành của cậu đã bị từ chối. “Tôi chưa bao giờ quên hình ảnh đứa bé xanh xao đã chết ngay trên tay người phụ nữ gầy gò. Lúc đó, tôi tự nhủ sẽ đi hiến máu ngay khi đủ 18 tuổi”.
Sáu năm nhanh chóng trôi qua, cậu bé Thuận ngày nào đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh. “Trời khéo thử lòng người”, tình cờ anh nghe tin một người bạn lâm bệnh nặng, phải phẫu thuật nhưng thiếu máu trầm trọng. Lập tức, anh đi xét nghiệm và hiến tặng bạn hai đơn vị máu. Nhờ nghĩa cử kịp thời này, bạn anh đã chống chọi được với bệnh tim thêm gần 20 năm. Cũng từ lần hiến máu đầu tiên ấy, anh được biết nhóm máu O+ của mình có khả năng tương thích cao. Vui sướng vì điều này, chàng trai sinh năm 1974 càng quyết tâm hiến máu đều đặn. 23 năm qua, anh Thuận đã hiến máu tổng cộng 93 lần, với số lượng 178 đơn vị, tương đương 44,5 lít máu. Trong đó, có 86 lần được ghi nhận và bảy lần không được ghi nhận trên giấy tờ. Thế nhưng, những lần cho máu rất vội vã ấy đối với anh cũng là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ, một đứa bé mồ côi không quen biết… tất cả đều nằm trong một kho truyện cổ tích về lòng nhân ái. “Có một trường hợp khiến tôi nhớ mãi. Đó là người phụ nữ mà tôi đã tặng hai đơn vị máu để phẫu thuật tim. Đáng tiếc là chị ấy vẫn mất sau đó khoảng một năm…” - anh ngậm ngùi bỏ dở câu chuyện.
Bao năm nay, người đàn ông nhân hậu ấy vẫn cùng vợ con sống trong căn nhà trọ cũ kỹ ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Công tác tại Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, anh vẫn thường tranh thủ chạy xe chở hàng mới đủ “đồng ra đồng vào” cùng vợ nuôi con. Hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh luôn lạc quan và chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc hiến máu cứu người. Khi còn trẻ thì anh giấu bố mẹ. Có gia đình riêng, anh cũng giấu luôn vợ con vì sợ người nhà lo lắng. Cứ ba tháng một lần, anh Thuận lại tới các trung tâm hiến máu nhân đạo, sẻ chia một phần sức khỏe cho những người không quen biết. Bên cạnh đó, người đàn ông đã 42 tuổi còn tích cực tham gia công tác vận động hiến máu. Anh cẩn thận đến từng nhà, tuyên truyền và động viên từng người về ý nghĩa việc làm tình nguyện trong suốt hơn 20 năm qua.
“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, nghĩa cử cao đẹp của anh Thuận đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Cuối năm 2015 vừa qua, anh nằm trong danh sách chín cá nhân nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia với kỷ lục hiến máu nhiều lần nhất Việt Nam.