ND - Dọc theo ngõ 157 ở phố Chùa Láng, quận Ðống Ða, Hà Nội là 38 ki-ốt mới xây xong, từ đầu ngõ chạy dài cả trăm mét, đều tăm tắp của HTX TM - DV Láng Thượng, vốn từ một HTX nông nghiệp chuyển đổi mà thành. Theo đơn của Chủ nhiệm HTX Nguyễn Văn Chung, ký ngày 23-5-2009, gửi các cấp có thẩm quyền của quận Ðống Ða và phường Láng Thượng, thì "Ðể quản lý đất HTX được tốt hơn, không bị chiếm dụng. Một phần giải quyết việc làm cho xã viên, ổn định đời sống trong khi Nhà nước chưa thu hồi đất...", là lý do chính để xây nên một loạt ki-ốt này.
Vậy mà, khoảng 9 giờ sáng ngày 26-8 vừa qua, với sự chỉ đạo kiên quyết của UBND quận Ðống Ða, các lực lượng chức năng của phường Láng Thượng được huy động, đưa máy xúc đến phá dỡ toàn bộ 38 ki-ốt xây dựng trái phép này, trước sự ngỡ ngàng của người dân chung quanh.
"Của đau con xót", khoảng 2,8 tỷ đồng của HTX TM-DV do xã viên đóng góp, phút chốc tan tành theo 38 cái ki-ốt bị phá dỡ. Ông N.Ð.C, một xã viên HTX lâu năm, bức xúc nói: "Ðất là đất công thuộc HTX quản lý. Chúng tôi đã có đơn trình bày các cấp phường, được Ðảng ủy, UBND và các ban, ngành ủng hộ. Vậy mà giờ xây xong họ lại đập đi". Một số xã viên khác tụ tập ở chung quanh còn bức xúc hơn, biết chuyện gì là cứ nói toang ra. Nào là, xây trái phép trên đất công ở phường này thì chỉ cần vài viên gạch, phường đã đến xử lý rồi. Thế mà ở đây cứ ngang nhiên xây ầm ầm. Tại sao có thể làm được như vậy? Nào là, trong 38 ki-ốt của HTX thì có đến tám cái được dùng làm "đối ngoại", v.v... Ðiều chắc chắn là trong đơn của HTX TM-DV Láng Thượng gửi UBND quận Ðống Ða ngày 23-5 đã nói ở trên, có tới bốn chữ ký và con dấu của Ðảng ủy, HÐND, MTTQ, Công an phường Láng Thượng và cuối cùng là Chủ tịch UBND phường Khuất Văn San ký, đóng dấu: "Ðề nghị UBND quận, cơ quan chức năng hướng dẫn, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền". Nếu không nói là có sự ủng hộ việc làm sai trái xây dựng không phép trên đất công của HTX TM-DV Láng Thượng, thì qua đó cũng lý giải được tại sao UBND phường không ngăn chặn việc làm sai trái ngay từ đầu, cứ để xây dựng xong 38 ki-ốt, rồi đến khi có lệnh trên mới buộc phải đập bỏ, gây tốn kém cho dân!
Tìm hiểu thực tế ở phường Láng Thượng này, chúng tôi được biết, việc lấn chiếm đất công xây trái phép, đất dự án ở đây không chỉ có vụ "38 ki-ốt" làm xôn xao dư luận. Vụ này là được thực hiện tương tự vụ khác. Ðó là Dự án làm "đường Voi Phục kéo dài", ngay sát Ðại sứ quán LB Nga, cũng là đất của HTX TM-DV quản lý. Khi manh nha có dự án mở đường ở đó, cùng với một số dự án xây dựng nhà cao tầng quanh đấy, phải sử dụng con đường này, thì không hiểu người ở đâu "nhảy dù" vào làm nhà tạm, mở dịch vụ lấn chiếm mặt bằng ở đây. Thế rồi, phường cũng cử người ra lập biên bản về tình trạng lấn chiếm đất công. Rồi có đơn của HTX TM-DV do ông Chủ nhiệm Nguyễn Văn Chung ký, đóng dấu xin không phá dỡ cùng với một loạt chữ ký và con dấu, còn nhiều hơn số chữ ký, con dấu của vụ "38 ki-ốt" sau này, trong đó "nặng ký" nhất là của Ðảng uỷ, HÐND và kết thúc bằng chữ ký, con dấu của Chủ tịch UBND phường Khuất Văn San, người phải chịu trách nhiệm chính trước những vụ việc như thế xảy ra trên địa bàn. Việc phá dỡ không hiểu sao bị dừng lại! Gần hai năm qua, nơi đây đã biến thành những quán bia khá lớn, những kho chứa hàng, nhà xây thấp tầng cả dãy dài... Tất nhiên, trong các lá đơn của HTX TM-DV Láng Thượng, phần cuối đều có câu "Khi nào Nhà nước thu hồi, HTX chúng tôi sẽ bàn giao cho Nhà nước theo quy định của pháp luật không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những việc làm lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép như trên tạo ra dư luận xấu trong cộng đồng dân cư ở địa bàn, gây nên những bức xúc, mất ổn định trật tự xã hội ở địa phương. Nhiều cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và người dân trên địa bàn phường cho rằng, việc lãnh đạo phường làm ngơ, nếu không nói là bao che cho những việc làm vi phạm pháp luật như thế, là không thể chấp nhận được. Trong vụ "38 ki-ốt", dù đã phá dỡ, giải tỏa thì cũng gây thiệt hại cho các xã viên HTX một khoản tiền không nhỏ. Ai là người chịu trách nhiệm?
Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND quận Ðống Ða Trần Ðức Học, chúng tôi được biết, UBND quận chỉ đạo kiên quyết xử lý vụ "38 ki-ốt", theo cách phường làm sai thì phải tổ chức cưỡng chế, phá dỡ, xử lý nghiêm những ai vi phạm.