Chú bé phù thủy chào tạm biệt thế giới

Phần cuối cùng của loạt phim làm say mê hàng trăm triệu người hâm mộ trên thế giới "Harry Potter và Bảo bối tử thần" đã ra mắt khán giả hồi giữa tháng 7, chính thức là lời chào tạm biệt cuộc phiêu lưu thần kỳ của cậu bé phù thủy trong thế giới điện ảnh. Ðây là phần thứ tám của loạt phim, và là phần thứ hai của tập cuối, cũng là tập phim duy nhất được dựng bằng kỹ thuật 3D. Phần cuối cùng này thu hút sự chú ý của giới truyền thông và công chúng hơn bất kỳ loạt phim dài nhiều tập nào từ trước đến nay.

Cuộc phiêu lưu trên màn bạc của bộ ba phép thuật Ha-ri, Rôn và Hơ-mai-ni đã trở thành một mỏ vàng lớn cho hãng phim Hollywood Warner Bros, với bảy tập phim phát hành (trong đó tập bảy chia ra làm hai phần), tính đến nay đã thu về khoảng hơn 6,4 tỷ USD tiền vé và hàng triệu USD tiền bán đĩa DVD cùng các loại đồ lưu niệm, hàng hóa liên quan...

Ðối với cả một thế hệ người hâm mộ cậu bé phù thủy, bộ phim đã mở rộng thế giới phù thủy vốn chỉ có trong trí tưởng tượng, xuất phát từ bộ truyện bảy cuốn cực kỳ ăn khách của nữ tác giả người Anh J.K. Râu-linh (Rowling), bắt đầu từ năm 1997 và kết thúc vào năm 2007. Hơn 400 triệu bản in đã được bán hết sạch trên toàn thế giới, biến nữ văn sĩ chưa ai biết đến trở thành tác giả triệu phú đầu tiên, và cung cấp một kho tư liệu khổng lồ cho các nhà làm phim.

Rít, một người hâm mộ 18 tuổi, đã chờ đợi trong cơn mưa nặng hạt ở Luân Ðôn để được là một trong những người đầu tiên được nhìn thấy các diễn viên đóng Ha-ry trong buổi lễ ra mắt phần cuối cùng của bộ phim. Rít cho hay: "Chúng tôi đã lớn lên cùng với thế hệ của Ha-ri Pót-tơ. Tôi đã đọc tập sách đầu tiên khi tôi năm tuổi, và bây giờ cảm giác thật kỳ lạ khi câu chuyện đi đến hồi kết. Giống như tuổi thơ đã chấm dứt...".

Bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả những diễn viên từng tham gia, dù chỉ là một vai nhỏ nhất trong suốt hơn mười năm qua. Và chính họ cũng tỏ ra bồi hồi không kém các fan khi phải chia tay bộ phim dài tập đã gắn bó với cả tuổi thơ của họ. Ða-nhen Ra-clip, diễn viên chính đóng vai Ha-ry Pót-tơ chia sẻ: "Tôi không hình dung được rằng phần kết của câu chuyện lại diễn ra ở đây đêm nay". Ngay cả tác giả Râu-linh cũng chia sẻ rằng, buổi công chiếu tập cuối này là cơ hội gần nhất để bà cân nhắc tới việc chấp bút cho một bộ tiểu thuyết khác về chú bé phù thủy. Em-ma Oát-sơn cũng bày tỏ cảm xúc của mình: "Tôi vẫn nhớ cảm giác trở thành Hơ-mai-ni và được sống cuộc sống của cô ấy, trong thế giới của cô ấy, và đem vào cuộc đời thực những hình ảnh từ bộ truyện mà tôi vô cùng yêu thích từ hồi thơ bé". Còn Ru-pớt Grin, đóng vai Rôn, cậu bạn nối khố của Ha-ri, năm nay đã 22 tuổi. Cậu cho biết: "Thật khó nhớ lại cuộc sống của mình khi chưa có bộ phim. Và bây giờ tất cả đã sắp kết thúc, chỉ trong vòng hai tiếng mười phút. Cảm giác thật kỳ lạ...".

Ra mắt vào giữa tháng bảy, phần cuối cùng của bộ phim đã được dự báo trước là sẽ tạo ra một cơn sốt trong người hâm mộ. Và quả thực chỉ sau chưa đầy mười ngày công chiếu, bộ phim đã đem về hơn 600 triệu USD trên toàn thế giới, và gần 215 triệu USD từ các rạp Bắc Mỹ, liên tiếp lập kỷ lục phòng vé trong ba ngày cuối tuần. Ðã thế, việc hãng phim Warner Bros quyết định chỉ chiếu hạn chế bộ phim tại một số khu vực đã làm dậy lên cơn sốt về cậu bé phù thủy trên khắp thế giới. Người hâm mộ chú bé phù thủy nhiều nơi trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đang ngậm ngùi chờ đợi Warner Bros phát hành đĩa DVD sau khi công chiếu bộ phim một thời gian để có thể nói lời chia tay thật sự với một trong loạt phim giả tưởng được yêu thích nhất trong lịch sử điện ảnh.