Chào đón xuân bằng những tiếng khóc đầu đời tại Bệnh viện Từ Dũ

Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm Ất Tỵ sang năm Bính Ngọ, tại Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) những tiếng khóc đầu đời đã vang lên mở đầu cho một mùa xuân mới tràn đầy hy vọng.

Bệnh viện Từ Dũ chào đón những công dân nhí đầu tiên trong thời khắc giao thừa. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Bệnh viện Từ Dũ chào đón những công dân nhí đầu tiên trong thời khắc giao thừa. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Chỉ trong 30 phút đầu tiên của năm mới, bốn công dân nhí Bính Ngọ gồm một bé trai và ba bé gái đã chào đời an toàn, đánh dấu khoảnh khắc ý nghĩa trong hành trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, sự kiện này không chỉ là niềm vui của riêng các gia đình mà còn là niềm tự hào của tập thể y bác sĩ. Trong thời khắc cả nước sum vầy đón Tết, hàng trăm y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ, bảo đảm các kíp trực hoạt động thông suốt, phối hợp nhịp nhàng, chăm sóc kịp thời từng ca sinh hướng đến mục tiêu cao nhất: mẹ tròn con vuông.

img-7919.jpg
Một trong bốn em bé chào đời đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ.

Bệnh viện đã chuẩn bị những món quà đặc biệt để chào đón năm em bé Bính Ngọ chào đời đầu năm và trao 40 phần quà đến các gia đình có con sinh trong giờ phút giao thừa.

img-7921.jpg
Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chúc mừng những ca sinh đầu tiên trong năm mới.
img-7923.jpg
Cùng thời điểm tại Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) ở xã Cần Giờ cũng đón chào những công dân nhí đầu tiên.

Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và cam kết của Bệnh viện đồng hành cùng các gia đình trên hành trình nuôi dưỡng những mầm sống mới.

Đây cũng là lời chúc đầu xuân đầy ý nghĩa, một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới với tinh thần tận tâm, trách nhiệm và nhân văn.

Có thể bạn quan tâm