Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam

NDO - Ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, vùng biên giới Việt-Lào sắc trời tươi mới chuẩn bị đón mùa xuân mới. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân các dân tộc Kinh, Cơ Tu, Ve, Tà Riềng cùng sẻ chia, quây quần bên nhau những ngày tháng Chạp. Cùng vui xuân mừng đón Tết, tình cảm cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương và nhân dân vùng biên giới gắn kết, bền chặt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Anh A Lăng Lun thay cờ Tổ quốc cùng bà con vùng biên giới mừng đón năm mới
Anh A Lăng Lun thay cờ Tổ quốc cùng bà con vùng biên giới mừng đón năm mới

Những ngày cuối năm, anh Brao Hươm, Trưởng thôn Công Tơ Rơn, Xã La Dêê, huyện Nam Giang tất bật “vác tù và hàng tổng”. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang gửi tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc để bà con trong thôn thay mới chuẩn bị đón tết. Anh Brao Hươm lập danh sách, cử anh em trong thôn chia nhóm cùng nhau đến từng nhà trong làng để trao ảnh Bác và cờ Tổ quốc. Cứ Tết về, việc này lại rộn ràng khắp thôn Công Tơ Rơn.

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 1

Anh Brao Hươm, Trưởng thôn Công Tơ Rơn thay mặt bà con nhận quà của cán bộ, chiến sĩ biên phòng

Cả thôn Công Tơ Rơn có 145 hộ, chủ yếu là người Tà Riềng sinh sống ở vùng biên giới này. Anh Brao Hươm và bà con ở đây không biết làng thờ Bác Hồ từ khi nào. Trong mỗi căn nhà, bàn thờ cùng ảnh Bác Hồ luôn được đặt ở nơi trang trọng nhất. Vào dịp lễ, Tết, bàn thờ Bác càng tươm tất hơn. Trước cổng ngõ mỗi ngôi nhà, cờ Tổ quốc được treo cao quanh năm. Tết về, tất cả lại thay mới thêm phần tươi sắc.

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 2

Bà con nhân dân hai xã biên giới La Dêê và Đắc Tôi cùng cán bộ, chiến sĩ và chính quyền dự các lễ hội vui xuân

Được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang tặng cờ Tổ quốc, anh A Lăng Lun hạ cờ cũ ở cổng ngõ, thay cờ mới trong niềm vui tự hào. “Treo cờ Tổ quốc để nhớ những người anh hùng, liệt sĩ, Tổ quốc mình. Lễ, tết hay ngày kỷ niệm truyền thống mình lại chăm chút hơn. Đón tết thì có cơm lam, gạo tẻ, gà, thịt heo và trang hoàng trong nhà đến ngõ xóm", anh A Lăng Lun kể.

Giáp biên giới Việt-Lào, hai xã miền núi La Dêê và Đắc Tôi, huyện Nam Giang có gần 740 hộ đồng bào Tà Riềng, Ve và Cơ Tu sinh sống. Trồng rừng, nương rẫy, cuộc sống người dân vùng biên giới ngày càng đỡ vất vả hơn. Vùng biên giới xa xôi, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ nơi đây và cùng nhân dân chia sẻ tình yêu thương, trách nhiệm.

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 3

Thi kéo co cùng nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền

Mừng đón xuân mới và Tết cổ truyền, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thanh truyền hình huyện Nam Giang và chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động, chương trình cho bà con nhân dân hai xã biên giới là La Dêê và Đắc Tôi.

Trò chơi dân gian của người Kinh, Cơ Tu, Ve, Tà Riềng được tổ chức rộn ràng, vui nhộn; thi biểu diễn văn hóa ẩm thực của các dân tộc vùng biên giới để giới thiệu các món ăn truyền thống, đặc sắc của mỗi bản làng; giao lưu văn hóa văn nghệ, gói bánh chưng tặng bà con nhân dân vùng biên giới… Những chương trình, hoạt động vui xuân, chia sẻ để quân và dân các xã biên giới huyện Nam Giang gắn kết hơn nữa tình đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm cùng chăm lo cho bà con nơi đây.

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 4

Tặng dụng cụ lao động cho bà con miền núi

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 5

Bà Brao Ươm vui mừng nhận được quà tết

Mùa xuân về biên giới, những tình cảm của nhân dân, các tổ chức, đơn vị ở nhiều nơi chia sẻ cùng bà con nhân dân ở vùng núi xa xôi của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Từ Thành phố Hồ Chí Minh vượt hàng nghìn cây số, lần đầu tiên chị Hoàng Yến cùng những người bạn thiện nguyện đưa quà Tết lên vùng cao biên giới Việt-Lào. Cùng với gạo, áo ấm cho người dân, học sinh, hơn 300 phần quà là cuốc, rựa - những dụng cụ lao động gần gũi, cần thiết nhất cho miền núi được trao tận tay bà con Cơ Tu, Ve, Tà Riềng.

Nhận gạo cùng dụng cụ lao động từ tay các bạn trẻ, bà Brao Ươm có thêm niềm vui đón năm mới.

“Quà tặng năm nào cũng có nhưng quà là vật dụng lao động thì lần đầu tiên. Mình mang về cho con làm vườn, đi rẫy đỡ tốn tiền mua”, bà Brao Ươm cười tươi.

“Mình và nhóm bạn hay đi thiện nguyện nên thấy dụng cụ lao động rất cần cho bà con ở miền núi. Vì vậy, trao tặng bà con để có thêm dụng cụ làm đỡ vất vả hơn. Chia sẻ những gì gần nhất, cần nhất cho người dân ở đây”, chị Hoàng Yến chia sẻ.

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 6

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang giao lưu văn nghệ cùng bà con xã La Dêê và Đắc Tôi

Chăm lo Tết cho người dân xã biên giới ở Quảng Nam ảnh 7

Gói bánh chưng truyền thống tặng bà con nhân dân các xã biên giới Việt-Lào

Trung tá Nguyễn Văn Thương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang cho biết, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đồng hành, sẻ chia cùng bà con nhân dân làng, bản.

“Cùng với nhiệm vụ của đơn vị, anh em ở đây kết nối, vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng nhau chăm lo dân trong những ngày Tết. Bà con sống cùng mình ở biên giới, tình cảm gắn chặt hơn và cũng trách nhiệm cùng nhau nhiều hơn”.