Cảnh sát giúp cháu bé đi lạc trong đêm về nhà

NDO - Trưa 15/7, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sắt (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông An Lạc vừa giúp 1 bé gái đi lạc trong đêm tìm được gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông An Lạc cùng Công an xã Tân Kiên bàn giao cháu Quỳnh cho gia đình. (Ảnh: PC08 cung cấp)
Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông An Lạc cùng Công an xã Tân Kiên bàn giao cháu Quỳnh cho gia đình. (Ảnh: PC08 cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14/7, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông An Lạc gồm Thiếu tá Nguyễn Việt Cường, Thiếu tá Nguyễn Văn Triều và Đại uý Phạm Thanh Bình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 A, khi đi qua bến xe Phương Trang (địa chỉ số B4/11, quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) đã phát hiện 1 bé gái khoảng 8 tuổi đi lang thang trên đường với nét mặt sợ hãi.

Khi các cán bộ, chiến sĩ tiếp cận thì được biết cháu bé này đang bị lạc gia đình và không nhớ đường về. Sau khi đưa cháu bé về trụ sở, các cán bộ, chiến sĩ đã mua nước uống, đồ ăn và kết nối với Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để phối hợp tìm người thân cho cháu bé.

Qua xác minh, cháu bé tên Hồ Thị Thúy Quỳnh, sinh năm 2017, ngụ ở phường 13, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Công an xã Tân Kiên đã liên hệ với người thân của cháu bé đến đón về. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cha mẹ cháu bé đã đến Công an xã Tân Kiên để đón cháu bé. Tổ tuần tra cùng Công an xã Tân Kiên đã bàn giao cháu Quỳnh cho cha mẹ cháu.

Đây là nghĩa cử đẹp của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân với tinh thần và trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” sẵn sàng có mặt khi dân cần, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân nhằm đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.