Ca sĩ- chiến sĩ Mai Chi, tiếng hát của “những núi cao và biển xa”

NDO - Tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023 vừa qua, trong bốn Huy chương vàng của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, có một huy chương dành cho giọng hát trẻ Mai Chi với bản trường ca “Mạch nguồn” của Thiếu tướng- nhạc sĩ Đức Trịnh. Cả Nhà hát Quân đội buổi ấy rào rạt tiếng vỗ tay khen ngợi giọng hát xuất sắc của bộ đội Biên phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Ca sĩ trẻ Mai Chi trong một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng.
Ca sĩ trẻ Mai Chi trong một tiết mục biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng.

Quê hương Mai Chi ở đất lúa Thái Bình. Với tình yêu nghệ thuật, cô đã mạnh dạn lên Hà Nội thi tuyển vào Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi trúng tuyển, cô lại được cô giáo- Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc với nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đã rèn rũa, dạy bảo trong suốt bốn năm liền. Cô tốt nghiệp xuất sắc, đoạt Giải thưởng Á quân Cuộc thi nhạc thính phòng toàn quốc năm 2019 và được nhận về công tác tại một đoàn nghệ thuật rất tên tuổi và có truyền thống từ những năm kháng chiến là Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Mai Chi trở thành một quân nhân chuyên nghiệp, một nghệ sĩ quân đội như mong ước, một giọng hát nữ xuất sắc của đoàn.

Chính môi trường nghệ thuật quân đội với đối tượng phục vụ chính là quân và dân nơi biên giới, hải đảo xa xôi, những bản làng, đồn biên phòng, nơi suối sâu đèo cao, đã góp phần tôi luyện cả nhân cách, nghị lực, tiếng hát Mai Chi để không ngừng trưởng thành và giờ đây có thể được ghi nhận là một trong những giọng hát nữ xuất sắc của quân đội.

Ca sĩ- chiến sĩ Mai Chi, tiếng hát của “những núi cao và biển xa” ảnh 1

Phục vụ quân dân các vùng hải đảo, biên cương luôn là mong muốn của nữ ca sĩ trẻ Mai Chi.

Nói về giọng hát Mai Chi, Thượng tá, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Hương Giang, giảng viên Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội khen ngợi: “Mai Chi là một giọng hát cao trữ tình, trong sáng. Cô hát thể loại dân gian thính phòng chất Tây Bắc rất thành công. Bên cạnh đó, Mai Chi tham gia nhiều cuộc thi hát chuyên nghiệp về Opera đã để lại dấu ấn trong giới chuyên môn và khán giả. Chất giọng sáng, đẹp, khỏe và nhất là cảm xúc luôn tuôn trào trong mỗi lời cô hát cùng một kỹ thuật thanh nhạc điệu nghệ và cách xử lý tác phẩm luôn mới mẻ, có dấu ấn riêng”.

Tiếng hát của Mai Chi đã từng vang lên ở nhiều sân khấu, từ các hội diễn, hội thi trong nước, đến các cuộc thi âm nhạc quốc tế như Army Games. Nhưng nhiều hơn cả là ở những miền núi cao, những nơi biển khơi xa. Có một kỷ niệm các chiến sĩ quần đảo Trường Sa còn nhắc mãi khi cô hát tặng các anh bài hát của nhạc sĩ Đào Ngọc Dung “Địu con đi nhà trẻ” với những lời ca tràn đầy cảm xúc: “Của con đấy con ơi/ Cả đồng lúa, cả nương đồi/ Cả bốn năm phương trời/ Cả ngày mai, cả cuộc đời/ Của con đấy con ơi/ Cả trời cao với tầng mây trắng”.

Giữa Trường sa mênh mang sóng nước, tiếng hát Mai Chi đã làm lay động trái tim những cán bộ chiến sĩ. Có cả những giọt nước mắt khóc thầm của những người cha nơi đảo xa nhớ thương vợ con nơi quê nhà. Xúc động chứng kiến những tình cảm ấy, khi về hậu phương, Mai Chi đã quyết định bằng kinh phí cá nhân lên Mai Châu (Sơn La) làm video ca nhạc (MV) đầu tay “Địu con đi nhà trẻ”, trước hết để gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa và bộ đội biên phòng ở khắp miền đất nước.

MV của cô đã được hưởng ứng nhiệt liệt, với những lời khen ngợi của tuổi trẻ Trường Sa, tuổi trẻ bộ đội biên phòng Quảng Trị, Tây Nguyên, Sóc Trăng... Ít có một ca sĩ trẻ nào hôm nay có được nhiều tình cảm yêu mến, trân trọng, ngưỡng mộ của các cán bộ chiến sĩ quân đội như người nữ ca sĩ bộ đội biên phòng trẻ trung xinh đẹp.

Ca sĩ- chiến sĩ Mai Chi, tiếng hát của “những núi cao và biển xa” ảnh 2

Mai Chi biểu diễn trong MV "Hát về những mùa vàng và lá cờ Tổ quốc:.

Mùa xuân này, Mai Chi lại có một sản phẩm âm nhạc mới khi thể hiện ca khúc “Hát về những mùa vàng và lá cờ Tổ quốc” của nhạc sĩ tên tuổi “Làng lúa làng hoa” Ngọc Khuê. Đây là ca khúc cô tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn của báo Người Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhạc sĩ Ngọc Khuê, ca khúc ngợi ca những mùa lúa vàng và màu cờ Tổ quốc rực sáng trên những đỉnh núi cao và giữa biển khơi xa, cho nên ông đã mời ca sĩ Mai Chi thu thanh bài hát.

Nhạc sĩ Ngọc Khuê cho biết: “Tôi được biết gần đây, Báo Người Lao động đã ký kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ủng hộ 1 triệu lá Cờ đỏ Sao vàng và nhiều hơn nữa cho ngư dân và cho bà con các bản làng xa.. Đây là một việc làm cực kỳ ý nghĩa và thiết thực, bởi cờ Tổ quốc của chúng ta chính là biểu tượng chủ quyền của đất nước trên Biển Đông và các vùng biên cương xa xôi”.

Nhạc sĩ Ngọc Khuê đã được nghe nhiều ca khúc do Mai Chi thể hiện trong các chương trình của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng. Ông nhận xét: “Với trải nghiệm của một nghệ sĩ- chiến sĩ, Mai Chi xứng đáng được gọi là tiếng hát của miền núi cao và biển xa”.

Ca sĩ- chiến sĩ Mai Chi, tiếng hát của “những núi cao và biển xa” ảnh 3

Mai Chi và các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Bộ đội Biên phòng trong tiết mục biểu diễn trường ca "Mạch nguồn" đoạt Huy chương vàng Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023.