Ánh Tuyết cho biết, vào năm 1995, chị từng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đề nghị thực hiện album tập hợp những ca khúc của ông. Nhưng chị đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thực hiện album trong sự quan tâm chân tình của nhạc sĩ. Cho đến khi nhạc sĩ mất, vào năm 2001, mười năm đã qua nhưng chị vẫn chưa thực hiện được mong muốn của mình. Mặc dù hằng đêm ở phòng trà ATB, chị vẫn luôn hát nhạc Trịnh. Và mỗi chuyến lưu diễn của chị, cũng đều có những ca khúc của Trịnh. Sau nhiều đắn đo và trải nghiệm giữa cuộc đời và trong âm nhạc, Ánh Tuyết thực hiện album này như đã hứa ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lìa xa cõi tạm.
Với một nhạc sĩ mà gia tài âm nhạc để lại cho đời phong phú và giàu có như Trịnh Công Sơn thì mỗi ca sĩ cũng sẽ tìm được một khía cạnh nào đó mà âm nhạc Trịnh Công Sơn để lại cho riêng mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lúc sinh thời, đã từng nói đại ý rằng: ông muốn ca khúc của ông được mọi giọng hát thể hiện. Những ưu tư về thân phận con người, tình yêu đẹp như không có thực, tấm lòng nhân hậu thiết tha với đời, với người trong nhạc Trịnh, nếu có thể, hãy diễn tả bằng những giọng hát thật đa dạng, để mọi cung bậc cảm xúc được diễn tả thật đa chiều.
Hai mươi ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn được Ánh Tuyết thể hiện trong album này, trong đó có Xin trả nợ người, Ướt mi, Như cánh vạc bay, Cuối cùng cho một tình yêu, Phôi pha, Cát bụi. Ánh Tuyết cho biết, chị hát nhạc Trịnh Công Sơn bằng cả trái tim và lòng biết ơn của chính mình.