Brentford thăng hạng Premier League sau 74 năm chờ đợi

NDO -

Brentford chính thức giành quyền thăng hạng lên chơi ở Premier League lần đầu tiên sau 74 năm, sau khi đánh bại Swansea 2-0 trong trận chung kết play-off giải hạng nhất Anh Championship khuya ngày 29-5.

Brentford trở thành đội thứ 50 được góp mặt ở Premier League và là đội thứ 10 đến từ London từng làm được điều này. (Ảnh: Getty Images)
Brentford trở thành đội thứ 50 được góp mặt ở Premier League và là đội thứ 10 đến từ London từng làm được điều này. (Ảnh: Getty Images)

Đây được mệnh danh là trận cầu đắt giá nhất xứ sở sương mù, ước tính trị giá khoảng 180 triệu bảng dành đội chiến thắng, chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình khi lên chơi ở Premier League. Bởi vậy, cả Brentford và Swansea chắc chắn đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đặc biệt là Brentford khi họ đã rất nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa bước vào Premier League.

Mất quyền thăng hạng vào tay Fulham trong trận chung kết play-off Championship mùa trước, Brentford cũng đã từng nếm mùi thất bại trong cả thảy chín lần góp mặt ở vòng play-off thăng hạng trước đó. Chẳng có đội bóng nào để thua nhiều trận chung kết play-off hơn Brentford (bốn trận), nhưng rồi tất cả đã là quá khứ theo sau chiến thắng lịch sử đêm qua.

Với quyết tâm cao độ, Brentford khởi đầu trận đấu trên sân Wembley cực kỳ ấn tượng trước đội bóng xếp thứ 4 ở giải Championship. Họ nhanh chóng kiếm được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10 trên chấm 11m, nhờ công của Ivan Toney, chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Championship mùa này.

Brentford thăng hạng Premier League sau 74 năm chờ đợi -0
 Ivan Toney thực hiện thành công quả phạt đền thứ 11 trong mùa giải này để mở tỷ số cho Brentford. (Ảnh: Rex Features)

Từ đường chuyền của Sergi Canos, Bryan Mbeumo đi bóng lắt léo trong vòng cấm Swansea, khiến thủ thành Freddie Woodman buộc phải lao ra và phạm lỗi với tiền đạo của Brentford. Trọng tài chính Chris Kavanagh lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, và Toney bước lên thực hiện thành công, ghi bàn thắng thứ 33 của mình ở mùa giải này.

Không hài lòng với một bàn dẫn trước, Brentford tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công và một pha phản công đầy tốc độ chỉ 10 phút sau đó đã đem về cho họ bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Xuất phát từ pha phản công bắt nguồn từ chính vòng cấm Brentford, bóng được luân chuyển lên cho Mads Roerslev, trước khi anh này có quả tạt hoàn hảo cho Emiliano Marcondes dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Woodman từ cự ly hơn 10 m. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Brentford chỉ trong vòng có 10 phút.

Tiếp sau đó, Toney suýt chút nữa đã có cú đúp khi cú vô-lê chìm của tiền đạo người Anh dội xà ngang rồi bật xuống vạch vôi nhưng vẫn không chịu chui vào lưới.

Swansea hoàn toàn lép vế trước một Brentford hừng hực khí thế với cách biệt hai bàn. Thậm chí đội chủ sân Liberty còn chẳng thể có nổi một cú sút trúng đích trong suốt cả trận đấu.

Hy vọng lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Steve Cooper chính thức bị dập tắt ở phút 65 khi tiền vệ Jay Fulton bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo với Mathias Jensen. Giờ đây, việc Brentford chuẩn bị ăn mừng suất thăng hạng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chung cuộc, sau 90 phút thi đấu, đội bóng của HLV Thomas Frank chính thức viết nên câu chuyện cổ tích trên sân Wembley với chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Brentford sẽ thăng hạng lên chơi ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù lần đầu tiên kể từ năm 1947.

Sau nhiều thập kỷ ngụp lặn ở các giải đấu cấp thấp, Brentford – đội bóng có lịch sử lâu đời, thành lập từ năm 1889, đã chính thức trở thành một trong những câu lạc bộ ít tên tuổi nhất giành quyền lên chơi ở Premier League.

Trải qua tới 59 trong tổng số 60 mùa bóng trầy trật ở giải hạng ba và hạng tư, Brentford phải rất vất vả mới chen chân vào được giải hạng nhất Championship vào năm 2014. Kể từ đây, bỏ lại phía sau những ngày tháng gian truân, Brentford đã vươn mình dưới tài lèo lái của ông chủ Matthew Benham, người có cách tiếp cận và quản lý đội bóng rất hiện đại với sự giúp sức của hai giám đốc kỹ thuật, nhằm bảo đảm đội bóng tận dụng tối đa nguồn lực ít ỏi so với các câu lạc bộ giàu có hơn ở giải Championship.

Và rồi chỉ trong mùa giải thứ 2 tại sân vận động mới Brentford Community với sức chứa vỏn vẹn hơn 17 nghìn chỗ ngồi, “Những chú ong” giờ đây sẽ sửa soạn để chào đón các “ông lớn” như Manchester City, Manchester United hay Liverpool đến với đội bóng nhỏ bé phía tây London.