Bộ trưởng Quốc phòng biểu dương chiến sĩ dũng cảm cứu người

NDO -

Hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Ngô Văn Thứ được nhân dân và đồng đội hết sức cảm phục, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ dũng cảm lao mình xuống sông cứu người đuối nước. (Ảnh: TTXVN)
Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ dũng cảm lao mình xuống sông cứu người đuối nước. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 19/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi tinh thần dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy cứu người của Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ.

Trong thư, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được biết tin, ngày 17/9/2021, trên đường đi làm về, đồng chí Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ, nhân viên Văn phòng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, Quân khu 3, đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy, gắng hết sức mình cứu người bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, hành động của Thượng úy Ngô Văn Thứ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ nguy hiểm, quên mình vì tính mạng của nhân dân, được nhân dân và đồng đội hết sức cảm phục.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang khen ngợi, biểu dương tấm gương dũng cảm của Thượng úy Ngô Văn Thứ, đồng thời bày tỏ mong muốn Thượng úy Ngô Văn Thứ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương chiến sĩ dũng cảm lao mình xuống sông cứu người -0
Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Trước đó, gần trưa 17/9, trên đường thực hiện nhiệm vụ trở về, đến giữa cầu Châu Sơn (phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ, nhân viên quản lý bếp ăn thuộc Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam thấy nhiều người dừng xe trên cầu hốt hoảng chỉ xuống dòng sông báo có người bị đuối nước.

Quan sát nhanh, anh Thứ phát hiện một người bị đuối nước dưới dòng sông Nhuệ. Khoảng cách từ bờ ra đến chỗ người bị nạn khá xa, trong khi khoảng cách từ trên cầu xuống mặt nước cao hơn 20 mét, tình huống nguy cấp nên rất nhiều người dân có mặt đều lúng túng hô hoán, chưa biết xử trí như thế nào. Ngay lập tức, anh Thứ cởi bỏ giầy, quần áo dài lao mình xuống sông, bơi đến chỗ người bị nạn, kéo vào bờ.

Dù đang mùa mưa, nước sông dâng cao, chảy siết nhưng với kinh nghiệm của một quân nhân từng được huấn luyện cơ bản về các kỹ năng bơi, kinh nghiệm cứu vớt người đuối nước, Thượng úy Ngô Văn Thứ đã không ngần ngại lao mình xuống sông cứu người. 

Hành động dũng cảm của Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ được người dân hết sức cảm phục. Trong lúc nguy cấp, với bản lĩnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ, anh đã không ngần ngại nhảy từ trên cầu xuống sông ở khoảng cách xa tầm 20m và bơi khoảng 100m để tiếp cận nạn nhân.

Anh Thứ cho biết, lúc đó anh chỉ làm theo bản năng, thấy cô gái đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết nên anh đã lao xuống sông và trong đầu anh chỉ nghĩ bằng mọi cách phải nỗ lực cứu được người bị nạn khỏi đuối nước.

Hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước của Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ được nhân dân và đồng đội hết sức cảm phục, góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.