Những tháng cuối năm 2025, các tỉnh Trung Bộ chịu tác động trực tiếp của cơn bão số 13 và các đợt mưa lớn do hoàn lưu các cơn bão, gây nhiều vụ sạt lở đất, ngập úng sâu ở nhiều địa phương. Đặc biệt, các đợt mưa lũ vượt mốc lịch sử tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng gây hậu quả nặng nề về người, tài sản, các công trình, hạ tầng. Thời điểm đó, lực lượng quân hàm xanh đã theo dõi sát, nắm bắt, đánh giá và dự báo diễn biến tình hình các hình thái thời tiết, khí hậu; kịp thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống; huy động tổng thể sức mạnh của lực lượng, phương tiện, biện pháp vào cuộc.
Với tinh thần “Giúp dân như giúp chính người thân trong gia đình mình”, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn cho hơn 233.000 lượt phương tiện, hơn 1 triệu lượt người di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ đội Biên phòng từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Hải đoàn Biên phòng 48, Trường Trung cấp 24 Biên phòng điều động gần 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 2.000 lượt phương tiện, chó nghiệp vụ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong đó, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ di dời 5.800 hộ với gần 18.700 khẩu đến nơi an toàn, tham gia sửa chữa, dọn vệ sinh 60 điểm trường học, tám cơ sở y tế, 921 nhà dân ngay sau mưa lũ; vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân, các địa phương hơn 30 tỷ đồng; phối hợp tiếp nhận, vận chuyển hơn 1,12 tấn hàng hóa, cấp phát hơn 85.000 suất quà hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 835 lượt người dân khu vực biên giới.
Nhiều tập thể, cá nhân đã nêu cao tinh thần phụng sự nhân dân, như: Đồn Biên phòng Ga Ry (Đà Nẵng) nhận hai cháu nhỏ mồ côi làm con nuôi của đơn vị, hỗ trợ nấu 2.400 suất ăn phục vụ nhân dân; Đồn Biên phòng Cát Khánh (Gia Lai) nấu hàng nghìn suất ăn, bố trí chỗ nghỉ cho người dân. Đáng chú ý, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu, Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai) bị thương trong quá trình giúp dân di dời người, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt.
Ngay sau mưa lũ, các đơn vị tiếp tục phối hợp địa phương khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai với quyết tâm “Mưa không nghỉ, việc không dừng” nhằm bảo đảm các hộ dân bị thiệt hại có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Với tinh thần khẩn trương, tăng ca, tăng kíp, bền bỉ bám dân, lực lượng biên phòng đã huy động 5.400 ngày công cán bộ, chiến sĩ xây dựng, sửa chữa 35 căn nhà cho nhân dân.
Chiều 10/1, tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dự lễ bàn giao nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuyền. Ngôi nhà hoàn thành vượt tiến độ hơn 10 ngày do Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hà Trịnh Trung, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng An Hải, tốt nghiệp Trường đại học Xây dựng, trực tiếp giám sát xây dựng.
Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 6/12/2025, đơn vị thành lập ba đội xây dựng với 45 cán bộ, chiến sĩ xây dựng ba ngôi nhà. Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân khẳng định, việc triển khai xây dựng và vượt tiến độ cả ba ngôi nhà bàn giao để người dân được ăn Tết Nguyên đán trong căn nhà mới không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn có tính nhân văn sâu sắc; là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân nhấn mạnh, thời gian tới, nếu địa phương có yêu cầu, thì lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tổ chức sửa chữa nhà giúp nhân dân, không chỉ giới hạn trong số ngôi nhà nằm trong danh sách “Chiến dịch Quang Trung”.
Tại Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẻ: Phản ứng của lực lượng Bộ đội Biên phòng rất nhanh chóng, linh hoạt. Trong mưa lũ, hầu hết các đồn biên phòng đều bị ảnh hưởng, thiệt hại, nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, lấy thân mình làm “lá chắn sống” bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; dùng chính doanh trại đơn vị để che chở người dân; sẻ chia lương thực, nhu yếu phẩm, hỗ trợ nạn nhân, góp phần giảm bớt đau thương, mất mát cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành thắng lợi “nhiệm vụ kép”: Vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; vừa thực hiện xuất sắc công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thể hiện sinh động phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
Năm 2026 được dự báo là một năm có nhiều thách thức về thời tiết và thiên tai ở Việt Nam. Toàn lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần nhiệm vụ phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tiễn; phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân