Superblooms" (tạm dịch: siêu nở hoa) là hiện tượng xảy ra khoảng 10 đến 15 năm một lần. Bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5 và thường đạt đỉnh vào giữa tháng 3, các loài hoa có hạt và rễ ăn được (như hoa chia, hoa loa kèn sa mạc và nhiều loài hoa bản địa khác) sẽ đồng loạt khoe sắc. Trước đây, sau khi thu thập hạt giống, người dân địa phương sẽ đốt cháy các cánh đồng như chiến lược nhằm kích thích sự trở lại của những mùa hoa tiếp theo.
Cứ mỗi mùa "superblooms" xuất hiện, California như khoác lên mình "chiếc váy dự tiệc"-"biển hoa" rộng lớn đầy mầu sắc kéo dài bất tận, dọc theo các đồng cỏ ven biển và thậm chí lên tới cả các hẻm núi hẹp. Nhiều thung lũng được mô tả như "đại dương trên đất liền" với những thảm hoa mầu xanh lam.
Cần nhiều yếu tố để xuất hiện "superblooms" và một trong số đó là những cơn mưa - điều ngày càng hiếm gặp trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu. Dẫu vậy, trung tâm thành phố Los Angeles đã trải qua tháng 1 ẩm ướt nhất kể từ năm 2017 với lượng mưa đạt 227mm và khu vực San Francisco-Oakland đã ngập tới 338mm chỉ từ hai tháng trước. Khi cơn hạn hán của bang California ngay lập tức được làm dịu, một vài khu vực cũng đón nhận tin vui về hiện tượng siêu nở hoa.
"Superblooms" năm nay hoàn toàn có thể trở thành siêu phẩm. Tuy nhiên, sự kiện này cũng bị đe dọa không chỉ bởi sự phát triển của các loài xâm lấn hay việc biến đổi khí hậu, mà còn đến từ hàng triệu lượt khách - những người đôi khi giẫm đạp lên chính những cành hoa mỏng manh. "Cảnh quan sa mạc không phục hồi nhanh chóng và một dấu chân có thể tồn tại cả thập niên", Abby Wines, nhân viên kiểm lâm tại Công viên quốc gia Death Valley (miền nam California), chia sẻ.
Nhiều năm trở lại đây, các vùng đồi núi được con người cải tạo thành đất nông nghiệp, phục vụ chăn thả gia súc, khiến những cánh đồng hoa xuân ở California ngày càng thu hẹp dần. "Superblooms" giờ chỉ xuất hiện ở các sa mạc rộng lớn, như phía tây nam California, Arizona và Nevada...
Theo nhà sinh vật học sa mạc Daniel Winkler, ngay cả trong đợt hạn hán nhất, sa mạc không phải vùng đất hoang mà đang nuôi dưỡng những phép màu. Hàng tỷ hạt giống nằm trong đất vẫn luôn chờ đợi điều kiện tự nhiên thích hợp, đôi khi mất tới cả thập niên. Bởi vậy, chiêm ngưỡng "superblooms" là cách không thể tuyệt vời hơn để nhắc nhở con người thêm yêu các loài thực vật và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chúng.
Và, các gia đình cũng có thể trồng những loài hoa bản địa, để thiên đường kia sẽ xuất hiện nơi phố thị, trên những ban-công hoặc trong mỗi vườn nhà.