Thay vào đó, 35 ông bố, mỗi người cầm trong tay lược, dây buộc tóc và… một chiếc đầu mannequin, vừa nhâm nhi đồ nhắm, vừa tâm sự chuyện làm cha, vừa… học tết tóc phục vụ cho “các nàng công chúa”.
Workshop mang tên “Pints & Ponytails” - tạm dịch “Bia và tóc đuôi ngựa”, được tổ chức bởi cộng đồng các ông bố thuộc nhóm The Secret life of Dad - Cuộc sống bí mật của bố, do hai ông bố trẻ Mathew Lewis Carter và Lawrence Price sáng lập. Ý tưởng hình thành khá ngẫu hứng: Từ một buổi tụ tập nhỏ với khoảng 10 người cha tại chính quán rượu này, họ nhận ra rằng, mình có chung một nỗi
“lúng túng”. Họ đều không biết... tết tóc cho con gái.
Chỉ trong chưa đầy ba tuần, buổi gặp gỡ ban đầu đã phát triển thành một workshop thu hút hơn 30 ông bố tham gia và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Không gian buổi học được thiết kế có chủ ý: Thoải mái, không áp lực và mang đậm chất “pub culture” - văn hóa quán nhậu của Anh. Người tham gia vừa nhâm nhi bia, vừa được hướng dẫn bởi các chuyên gia tạo kiểu tóc từ nhóm Braid Maidens (Tổ chức xã hội gồm các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp tại Vương quốc Anh). Họ bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản như buộc tóc đuôi ngựa, tết ba đơn giản, cho đến các kiểu phức tạp hơn.
Nhưng điều khiến “Pints & Ponytails” trở nên đặc biệt không nằm ở kỹ năng làm tóc. Theo chia sẻ của ban tổ chức, mục tiêu sâu xa là tạo ra một không gian để các ông bố kết nối, không chỉ với con cái, mà còn với nhau. Giữa bầu không khí gần gũi ấy, nhiều người bố lần đầu có thể cởi mở nói về áp lực làm cha, về những bỡ ngỡ khi nuôi dạy con gái, hay đơn giản là những khoảnh khắc vụng về mỗi sáng trước giờ đến trường.
Một người tham gia chia sẻ: Anh từng “gần như bất lực” mỗi khi con gái nhờ tết tóc, nhưng sau buổi workshop, không chỉ học được kỹ năng, anh còn cảm thấy tự tin hơn trong vai trò làm cha - một vai trò ngày càng đòi hỏi sự hiện diện cả về cảm xúc, chứ không chỉ trách nhiệm kinh tế.
Từ một buổi tụ tập giản dị trong quán rượu ở London, “Pints & Ponytails” đã gợi mở một cách tiếp cận mới: Nuôi dạy con không nhất thiết phải là thực hiện những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ sự sẵn sàng học hỏi. Một bím tóc có thể chưa hoàn hảo, nhưng thời gian cha dành cho con, chỉ cần đủ kiên nhẫn và chân thành, luôn là điều trọn vẹn ■