Chính quyền ước tính chi phí xây mới ngôi làng sẽ tốn hơn 100 triệu USD. Khoản bồi thường bảo hiểm dự tính bổ sung 400 triệu USD cho việc tái thiết.
Blatten từng là nơi sinh sống của 300 người trước khi thảm họa xảy ra. Một số gia đình đã sống ở đó hàng trăm năm. Đây là thí dụ điển hình về thiệt hại tài chính và tinh thần mà châu Âu đang phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.
Giữa vô vàn những ngã rẽ và lựa chọn, chẳng có bất cứ ai muốn đánh mất đi bản sắc Thụy Sĩ, cũng như thay đổi việc định cư trên khắp dãy Alps. “Tình yêu của người dân luôn dành trọn cho vùng núi này. Nơi đây đã từng và sẽ mãi là thiên đường của chúng tôi”, Daniel Ritler, một cư dân lâu năm của Blatten, người đã mất nhà cửa, trang trại rộng lớn và những phòng nghỉ cho khách du lịch thuê, chia sẻ.
Ba khách sạn từng là nơi nghỉ ngơi của dân trượt tuyết và đi bộ đường dài đã bị cuốn trôi. Những nhà kho ở khu vực cổ nhất của ngôi làng cũng biến mất. Lò nướng chung, nơi người dân nướng bánh mì, cũng không còn nữa. “Bạn không chỉ mất nhà. Bạn mất cả những con đường, nhà thờ và tuổi thơ của mình”, Ritler nhấn mạnh.
Tuy nhiên, người dân nơi đây sẽ không mất đi ngôi làng của mình, ít nhất là trên danh nghĩa. Ủy viên Hội đồng bang Valais - Franziska Biner và các thành viên Hội đồng đã khẳng định rằng, Blatten chắc chắn sẽ được tái thiết. Họ đã soạn thảo bản kế hoạch tương lai 5 năm và nhanh chóng nhận được 75 triệu USD viện trợ từ các mạnh thường quân. Bang Valais cũng cam kết hỗ trợ khoảng 125 triệu USD.
“Blatten mới sẽ là một ngôi làng khác biệt, hiện đại và cũng vô cùng xinh đẹp. Ký ức về ngôi làng chắc chắn sẽ không phai nhòa với những nỗ lực tái thiết này”, Thị trưởng Matthias Bellwald phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.
Đầu năm 2026, cơ sở hạ tầng, như điện, nước và hệ thống thoát nước dần được kết nối lại với các thôn Eisten và Weissenried. Chính quyền cũng đang triển khai công tác dọn dẹp, khai quật và tháo cạn hồ chứa nước. Cuối năm 2027 bắt đầu giai đoạn định cư chính cho ngôi làng, với hy vọng những cư dân đầu tiên sẽ trở về nhà mới ở trung tâm làng vào cuối năm 2028 ■