Ép tim để... cứu sống chú mòng biển

Trong trận đấu quyết định suất thăng hạng giữa Istanbul Yurdumspor và Mevlanakapi Guzelhisarspor ở giải bóng đá nghiệp dư Thổ Nhĩ Kỳ, cả sân bóng dường như đã sững lại khi một sinh mệnh nhỏ bé nằm bất động trên mặt cỏ.

Gani Catan tập trung cao độ vào việc cứu sống chú mòng biển.
Gani Catan tập trung cao độ vào việc cứu sống chú mòng biển.

Ngay những phút đầu hiệp 2, pha phát bóng lên của thủ môn đã va chạm trực diện với một con mòng biển bay ngang qua. Va chạm mạnh khiến chú chim bị hất lên không trung rồi rụng thẳng xuống.

Khi các đồng đội và đối thủ còn đang ngỡ ngàng với tình huống tai nạn bất ngờ, mọi người giơ hai tay lên trời trong sự bối rối, không biết phải xử lý ra sao, Gani Catan đã nhanh chóng chạy lại. Anh điều chỉnh tư thế chú chim bé nhỏ, quỳ xuống đất, rồi dùng hai tay thực hiện động tác hồi sức tim phổi (CPR). Chốc chốc, đồng đội lại nâng phần cổ và đầu con mòng biển hướng lên và tách hai chiếc mỏ để bảo đảm cung cấp oxy liên tục.

Như chia sẻ của bình luận viên Onur Ozsoy, bầu không khí trên sân như đặc quánh lại. Khi thủ môn Uyanik còn đang sững sờ, Catan đã chạy thật nhanh tới bên chú mòng biển. Trọng tài chính và các cầu thủ khác cũng lập tức ra dấu tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Và ngay cả khi nhân viên y tế tiến vào sân, Catan vẫn không hề bị xao nhãng mà giảm nhịp ép tim. May mắn thay, chưa đầy một phút sau, chân của chú chim đã có dấu hiệu cử động trở lại.

Thực tế, Catan chưa từng được đào tạo sơ cứu. Hành động của anh hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Song, ở thời đại mà con người vẫn thản nhiên lướt qua những tai nạn như thế mỗi ngày, lòng trắc ẩn và hành động của Catan giống như ngọn lửa tình người ấm áp. Khoảnh khắc các cầu thủ trên sân vỗ tay tán thưởng cũng là lúc Catan giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ đồng đội và đối phương.

Nhìn ra bức tranh rộng lớn hơn, hai cầu thủ Tottenham là Sergio Reguilon và Eric Dier từng góp phần cứu sống một người hâm mộ bị đột quỵ trên khán đài, nhờ việc nhanh chóng thông báo cho trọng tài tạm dừng trận đấu và không ngừng hối thúc đội ngũ y tế tiếp cận vị trí bệnh nhân. Tuyển thủ quốc gia Đan Mạch Christian Eriksen từng đổ gục ở sân đấu EURO 2020 và cũng đã phục hồi nhờ CPR kịp thời.

Rõ ràng, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung luôn có chỗ cho những điểm dừng của lòng trắc ẩn. Giây phút ấy cũng nhắc nhở chúng ta rằng, mọi luật lệ, danh hiệu, hay chiến thắng đều chỉ là phù du trước phẩm giá và sự sống thiêng liêng.

Bất chấp Istanbul Yurdumspor để thua chung cuộc 2-4 trên chấm luân lưu, hành động trên sân cỏ đã khắc ghi dấu ấn khó phai trong trái tim của người hâm mộ.

Như Gani Catan chia sẻ sau trận đấu: Chúng tôi lỡ cơ hội, nhưng cứu được một sinh mạng là điều vô cùng tốt đẹp ■