Chung quanh bàn bóng

Bất ngờ từ những "ngựa ô" đất mỏ

Tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm nay, bất ngờ lớn nhất là các tay vợt "phủi" của đội Nguyễn Võ Quảng Ninh lần đầu dự giải đã vượt qua vòng bảng nội dung đồng đội nam, trong đó có trận đấu thắng các tay vợt đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-2.
0:00 / 0:00
0:00

Đây là đội bóng phong trào, nhưng sự nổi trội của họ đến từ hai anh em ruột là Nguyễn Tùng Lâm và Nguyễn Anh Tú, vốn nổi tiếng trong làng bóng bàn "phủi" phía bắc.

Họ đã thể hiện phẩm chất chuyên môn rất đáng khen ngợi, đặc biệt là tay vợt Nguyễn Tùng Lâm có biệt danh Lâm Làng Sét. Anh luôn sử dụng mặt vợt phản xoáy và có lối đánh linh hoạt, rất khó chịu cho các tay vợt khác, kể cả những tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Lâm Làng Sét đã thắng cả hai trận ở vòng bảng. Ấn tượng nhất là trận thắng thuyết phục 3-2 trước gương mặt trẻ đầy triển vọng của đội Hải Dương 1 là Bùi Hữu Huy.

Theo giới chuyên môn, một trong những nguyên nhân khiến các tay vợt chuyên nghiệp gặp khó khi gặp các tay vợt "phủi" là sự linh hoạt ứng biến khi họ thi đấu "không theo một quy tắc nào" cùng kinh nghiệm dày dạn.

Ngay cả tay vợt Nguyễn Anh Tú, đương kim Á quân SEA Games 32 cũng phải thừa nhận anh đã có lúc khá lúng túng trong trận bán kết với Nguyễn Tùng Lâm. Chính mặt vợt phản xoáy của Lâm đã khiến Tú gặp khó khăn.

Anh Tú cho biết: "Khi Lâm sử dụng mặt vợt này phát bóng xoáy xuống thì đối phương trả bóng lại tạo ra lực xoáy ngang, bóng đi lắc lư rất khó chịu. Còn khi phát bóng xoáy lên thì bóng trả lại lại xoáy xuống...".

Mặc dù vậy, hành trình của "ngựa ô" đất mỏ chỉ tới được bán kết khi họ vẫn chưa thể vượt qua các tay vợt chuyên nghiệp của Hà Nội.

"Chỉ đạo viên nhí" bất đắc dĩ

Một trong những điều thú vị ở vòng bảng nội dung đôi nữ là trận đấu giữa cặp đấu của nữ Đồng Nai và cặp nữ Quân đội. Khi trận đấu đến hồi gay cấn, giữa những phút tạm dừng hội ý, các vận động viên tụm vào trao đổi khá sôi nổi với "chỉ đạo viên" là... tay vợt đàn em Lê Hoàng Linh Đan mới 13 tuổi.

Không hiểu huấn luyện viên đội và trưởng đoàn Nguyễn Huy Hoàng bận việc gì mà không có mặt lúc đó. Tuy nhiên, thái độ của các vận động viên đang thi đấu cho thấy họ rất tin tưởng vào sự "chỉ đạo" của đàn em.

Tổng trọng tài bóng bàn quốc gia Nguyễn Tiến Hùng nói vui: "Chắc chắn Linh Đan là chỉ đạo viên nhỏ tuổi nhất của giải và có vẻ em đã hoàn thành tốt cương vị đầy khó khăn và trách nhiệm này".