Trước và trong lễ khai mạc EURO 2016, sân Stade de France, các khu xem bóng đá ngoài trời (Fan Zone) có truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và các trận đấu, đều đông nghịt người hâm mộ, cổ động viên và giới báo chí, truyền thông đến từ các nước. Tại khu Fan Zone Pa-ri, các cổ động viên và phóng viên muốn vào tác nghiệp phải có thẻ thông hành, qua kiểm tra kỹ lưỡng. Không khí cảnh giác với khủng bố đang được gia tăng.
Khu Fan Zone của Pa-ri khá lớn, có thể chứa được hơn một nghìn người. Trong khu vực có lắp đặt màn hình cỡ lớn cùng hệ thống loa công suất mạnh và liên tục phát đi bài hát chính thức của EURO 2016 của DJ Đa-vít Guy-ê-ta và ca sĩ Da-ra Lác-xơn. Trong không khí háo hức chờ đợi ngày hội của bóng đá châu lục khai mạc, hàng trăm người vừa thưởng thức cà-phê, vừa hát vang theo ca sĩ.
Đội tuyển nào sẽ tiến xa?
Ở bảng A, trước hết phải kể đến đội tuyển Pháp. Vừa là chủ nhà, vừa có đội hình hùng hậu, đội tuyển Pháp với hàng loạt những tên tuổi như P.Pốp-ba, D.Pay-ét, A.Ma-ti-an, Gri-ơ-man... sẽ giành một suất vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội đầu bảng. Điểm yếu của đội Pháp là hàng phòng ngự và hai năm qua chưa đá một trận thi đấu chính thức nào. Đội tuyển Thụy Sĩ và Ru-ma-ni sẽ tranh vị trí thứ nhì bảng và có thể là một suất dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất (bốn suất thứ ba của sáu bảng đấu). Đội tuyển An-ba-ni lần đầu dự vòng chung kết, không có ngôi sao, khó làm nên chuyện. Trong khi đó, ở bảng B, có lẽ các ngôi sao sẽ giúp đội tuyển Anh và Xứ Uên đi tiếp. Nếu xét phong độ vòng đấu bảng và chất lượng cầu thủ, đội tuyển Anh sẽ giành ngôi đầu bảng. Vấn đề đáng lo ngại là đội tuyển Anh lâu nay chưa có một huấn luyện viên giỏi để biến tiềm năng thành hiện thực. Dù sao với những chân sút bén nhọn như H.Kên, J.Vát-đi hay D.Xtơ-rít... đội Anh vẫn có quyền hy vọng tiến sâu vào giải. Ba đội bóng còn lại gồm Xứ Uên, Nga và Xlô-va-ki-a đều có cơ hội như nhau, nhưng có thể G.Bêu, A.Ram-xi, J.A-len sẽ giúp Xứ Uên gây bất ngờ.
Tại bảng C, suất đầu bảng khó vuột khỏi tay đội tuyển Đức. Với sức mạnh đồng đều ở các tuyến và gần như không có điểm yếu, đội tuyển Đức có “quyền” hướng tới chức vô địch. Đội tuyển Ba Lan được đánh giá cao hơn hai đội tuyển U-crai-na và Bắc Ai-len, nhờ có chân sút cực kỳ bén nhọn là Lê-oan-đốp-xki. Chắc suất đi tiếp vào vòng loại trực tiếp ở bảng D là đội tuyển Tây Ban Nha. Bảng D được coi là bảng “tử thần”. Ngoài Tây Ban Nha, các đội còn lại: Crô-a-ti-a, CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể khiến đối thủ ôm hận. Sự cạnh tranh quyết liệt sẽ khiến vị trí thứ ba của bảng đấu này chỉ giành được ít điểm. Đội tuyển I-ta-li-a có vẻ sẽ gặp khó ở bảng E trong khi đội tuyển Bỉ lại được đánh giá cao nhất. Đội tuyển Thụy Điển của chân sút lừng danh Z.I-bra-hi-mô-vích và đội tuyển I-ta-li-a có thể chia nhau hai vị trí thứ nhì và thứ ba (có thành tích tốt nhất); còn đội tuyển CH Ai-len chỉ trông vào những “lão tướng” như R.Kin, S.Gi-vân và J.Ô-xia, khó có thể tiến xa.
Ở bảng F, liệu tiền đạo ngôi sao C.Rô-nan-đô có giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tiến xa? Rô-nan-đô và đồng đội chắc sẽ không quá khó khăn để lấy ngôi đầu bảng. Nếu xét theo phong độ vòng đấu loại, Áo là đội tuyển được đánh giá cao hơn hai đội tuyển Ai-xơ-len và Hung-ga-ri gồm những cầu thủ già nua và ít tên tuổi.