Những việc làm vì dân

Bác sĩ quân y gương mẫu trên tuyến đầu chống dịch

"Xa vợ và các con hơn hai tháng rồi, chưa biết ngày nào anh mới về. Cảm ơn những lời động viên của gia đình rất nhiều. Em và các con yêu quý! Nơi đây dù vất vả hiểm nguy, nhưng anh và đồng đội sẽ vượt qua để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19! Chúc mấy mẹ con luôn bình an, mạnh khỏe".

Lực lượng quân y gồm các bác sỹ, y tá, điều dưỡng thuộc Học viên Quân y, Bệnh viện Quân y 103 và Viện Quân y 7 (Quân khu 3) lên đường làm nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lực lượng quân y gồm các bác sỹ, y tá, điều dưỡng thuộc Học viên Quân y, Bệnh viện Quân y 103 và Viện Quân y 7 (Quân khu 3) lên đường làm nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đó là những lời tâm sự của Trung úy, quân nhân chuyên nghiệp, bác sĩ Nguyễn Đức Nam, quân y Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh nhắn gửi đến vợ và con qua điện thoại.

Anh Nam nhớ lại: Hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm quân y tại đơn vị, tôi nhận nhiệm vụ phối hợp bảo đảm công tác quân y trong phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 244 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh). Sau thời gian ngắn làm công tác chuẩn bị, 0 giờ ngày 30/4 chúng tôi tiếp nhận 210 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi kiểm tra thân nhiệt, cấp khẩu trang, khai báo y tế, bố trí nơi ăn, ở,…; đồng thời hướng dẫn cách phòng, chống Covid-19 cho các công dân. Tuy vất vả nhưng mọi người trong đơn vị đều cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Khi hỏi chuyện về gia đình, nét mặt của Trung úy Nam trở nên trầm tư: Vợ tôi cũng làm việc ở Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh và thường xuyên phải trực đêm. Hai con còn nhỏ, cháu lớn 12 tuổi, cháu bé 6 tuổi. Vì vậy, khi đi trực, vợ tôi lại nhờ các gia đình trong xóm trông nom các bé giúp. Mỗi lần nói chuyện qua điện thoại, tôi luôn nhắc nhở các con phải ngoan ngoãn, tự bảo ban nhau trong lúc bố, mẹ vắng nhà.

Nhiệm vụ chính của bác sĩ Nam là phối hợp bảo đảm công tác quân y trong phòng dịch ở khu cách ly tập trung Trung đoàn 244. Công việc khá căng thẳng và áp lực, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao nhưng bác sĩ Nam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đến thời điểm này, bác sĩ Nam và các đồng đội đã tiếp nhận hơn 400 công dân và trả về địa phương hơn 300 công dân từ ngày 30/4 cho đến nay. Trong đó, có những em bé vài tháng tuổi đến những người cao tuổi sống ở nhiều tỉnh, thành phố. Chị Nguyễn Thị H, ở tỉnh Đồng Nai chia sẻ: Từ khi vào đây, ngày nào chúng tôi cũng được bác sĩ Nam và các cán bộ quân y của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt... Mọi vật dụng sinh hoạt từ khăn mặt, bàn chải đánh răng… đều được các anh bộ đội phát đến tận tay. Bên cạnh đó, đơn vị còn trang bị ti-vi, wifi để mọi người cập nhật tình hình dịch bệnh kết hợp thư giãn, tạo không gian sinh hoạt thuận tiện nhất trong khu cách ly.

Đến nay, tại Trung đoàn 244 đã có gần 3.400 công dân hoàn thành thời gian cách ly, bảo đảm sức khỏe được trở về địa phương. Niềm vui của mọi người trở về bên gia đình cũng chính là niềm vui của bác sĩ Nam và các đồng đội. Các anh đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy để góp sức mình cùng các cấp, các ngành và cả cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, đem lại bình yên cho nhân dân.