Ba gương mặt bóng chuyền nữ

Mạnh mẽ, quyết liệt trên sân đấu, nhưng các gương mặt bóng chuyền nữ Việt Nam trong đời thực lại rất nữ tính và hiền dịu. Họ, dù chỉ là những cô gái mới 17 tuổi còn đang tự hoàn thiện mình, hay “lão tướng” tuổi 36 dạn dày chinh chiến, vẫn luôn giữ được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

(Ảnh 1)
(Ảnh 1)

Cô đội trưởng 16 tuổi

Năm 2018, làng bóng chuyền Việt Nam chứng kiến sự bứt lên mạnh mẽ về chuyên môn của cây chuyền hai Đặng Thu Huyền (ảnh 1). Mới 16 tuổi, nhưng tay đập của CLB Ngân hàng Công thương đã được giao nhiệm vụ đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ U19 Việt Nam, tham dự giải U19 châu Á. Trước đó hai năm, tay đập cao 1,75m, quê ở Thường Tín (Hà Nội) ngay khi “trình làng” đã tạo nên một “cơn sốt” bởi lối chơi và vẻ đẹp trong sáng.

Đặng Thu Huyền đến với bóng chuyền từ năm 11 tuổi. Chỉ sau một năm, cô bé đã được khoác áo đội trẻ CLB Thông tin LienVietPostBank tham dự giải trẻ vô địch toàn quốc. 14 tuổi, Huyền cùng đội tuyển U19 Việt Nam giành Huy chương bạc Giải vô địch U19 Đông - Nam Á và xếp hạng tư tại Giải vô địch U19 châu Á năm 2016, sau đó dự VTV Cup 2017 trong mầu áo đội tuyển trẻ Việt Nam. Đặc biệt, ở giải U19 châu Á năm 2018, dù nhỏ tuổi nhất đội, nhưng Thu Huyền luôn thi đấu nổi bật, quả cảm mỗi khi ra sân, với tấm băng đội trưởng trên tay.

Từng có không ít người khuyên Huyền nên theo nghề người mẫu hay “tiến công” vào showbiz, song cô gái sinh năm 2002 vẫn khẳng định:“Bóng chuyền là mơ ước của em từ nhỏ, và đến giờ vẫn vậy. Còn trẻ, nhưng em tự ý thức được việc phải học tập các đàn chị, không chỉ chuyên môn mà còn cả cách sống, để hoàn thiện mình”.

“Em chơi bóng chuyền, không thi hoa hậu!”

Ba gương mặt bóng chuyền nữ ảnh 1

(Ảnh 3)

Năm 2018 cũng đánh dấu mốc son với Đặng Thị Kim Thanh (ảnh 3), khi VĐV bóng chuyền xinh đẹp quê Long An không chỉ thi đấu thành công ở CLB, mà còn tỏa sáng trong đội hình đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, tại Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup tổ chức hồi tháng 8, Đặng Thị Kim Thanh cũng có được cho riêng mình danh hiệu Miss VTV Cup, khi vượt qua rất nhiều “đối thủ” nặng ký.

Kim Thanh đến với lớp năng khiếu bóng chuyền của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền từ rất sớm. Khi vừa tròn 14 tuổi, Kim Thanh đã chính thức được triệu tập lên đội tuyển trẻ Việt Nam. Cao 1,78m, sang năm thứ hai khoác áo đội 1 CLB VTV Bình Điền Long An, Kim Thanh đã có thể chơi tốt ở cả vị trí chủ công lẫn phụ công, là một trong những đối chuyền hay nhất bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại.

Hoa khôi ấy, thật lạ, hiếm khi trang điểm. Nét mộc mạc, dễ thương của Kim Thanh khiến cô gái Long An luôn dễ gần. Thanh muốn mọi người nhớ tới mình là một VĐV xuất sắc chứ không phải bằng danh xưng sắc đẹp. “Hãy gọi em là VĐV Kim Thanh, em chơi thể thao chứ không phải thi hoa hậu!” - Kim Thanh chia sẻ.

Gừng càng già càng cay

Ba gương mặt bóng chuyền nữ ảnh 2

(Ảnh 2)

Tưởng như đã chuyển hẳn sang làm công tác huấn luyện, nhưng vài tháng trước, phụ công xinh đẹp của đội Ngân hàng Công thương Phạm Kim Huệ (ảnh 2) bất ngờ lao vào tập luyện.

Để chuẩn bị cho sự trở lại, mỗi ngày Kim Huệ bỏ ra vài giờ tập thể lực. Vốn là VĐV có tố chất tuyệt vời, hoa khôi một thời của bóng chuyền Việt Nam đã vượt qua khó khăn để bắt nhịp với cường độ tập luyện nặng. “Nói chung tôi không có gì phải lo lắng cả, chỉ là có chút suy nghĩ khi nhiều người nói “già còn ham”, “gần 40 vẫn còn thi đấu”, “tham công tiếc việc, tranh suất của VĐV trẻ”… Nhưng lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa chứ không đơn thuần chỉ là thi đấu trên sân. “Chưa bao giờ đội bóng rơi vào cảnh thiếu hụt lực lượng như hiện tại. Có tới 5, 6 trụ cột không thể thi đấu, người thì sinh đẻ, người chấn thương, người chuyển sang CLB khác. Từ đầu năm, tôi đã quyết tâm làm công tác huấn luyện, nhưng lãnh đạo CLB động viên, gia đình cũng ủng hộ, nên mới trở lại để giúp đội bóng”, Kim Huệ lý giải.

Ngoài tình yêu với bóng chuyền, thì đây còn là tinh thần trách nhiệm của một trong những tượng đài của bóng chuyền Việt Nam.