Một gia đình trải nghiệm dưới rừng cây ở thành phố Long Khánh.
Một gia đình trải nghiệm dưới rừng cây ở thành phố Long Khánh.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ

NDO - Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai được ví như “Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ” với khí hậu mát mẻ quanh năm. Những ngày cao điểm mùa khô này, trong lúc tất cả mọi nơi ở khu vực phía nam đều nắng nóng thì Long Khánh lại dễ chịu nhờ cây xanh bao phủ, được xem như ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ.

Thành phố Long Khánh nằm ở phía đông tỉnh Đồng Nai trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam; tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải miền trung. Long Khánh cách Thành phố Hồ Chí Minh 50km với hơn 191km² diện tích tự nhiên và 171 nghìn người, gồm 15 phường, xã.

Long Khánh có diện tích đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả. Trong đó, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt ngon nức tiếng cả nước nên nơi đây được xem là "thiên đường trái cây" của vùng Đông Nam Bộ.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 1

Quang cảnh thành phố Long Khánh (Đồng Nai).

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 2

Một góc thành phố Long Khánh khang trang, hiện đại.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 3

Đô thị Long Khánh đang có tỷ lệ cây xanh che phủ cao nhất ở khu vực phía nam với hơn 71%.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 4

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang quyết tâm xây dựng đô thị "xanh-văn minh- an toàn- hiện đại”, biến vùng đất này thành “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 5

Nhiều tuyến đường, khu dân cư kiểu mẫu "sáng-xanh-sạch-đẹp” được nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 6

Những năm gần đây, nhiều vườn trái cây đặc sản được nông dân Long Khánh chuyển đổi theo hướng sản xuất sạch, kết hợp du lịch sinh thái, mang lại thu nhập cao và thân thiện với môi trường.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 7

Thành phố Long Khánh ngày mới.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 8

Màn đêm chuẩn bị buông xuống ở đô thị Long Khánh.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 9

Tượng đài Chiến thắng Long Khánh, nơi ghi dấu chứng tích cách đây 49 năm về trước quân ta đập tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, mở đường cho đại quân ta tiến về Sài Gòn giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 10

Nghĩa trang Long Khánh, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ nằm cạnh Tượng đài Chiến thắng Long Khánh ngay mặt tiền Quốc lộ 1A với ba phía bao phủ bởi cây xanh.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 11

Long Khánh được xem là "thủ phủ" trái cây ở miền Đông Nam Bộ với nhiều loại ngon nức tiếng.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 12

Phụ nữ Long Khánh trong tà áo dài dưới rừng cây xanh ở trung tâm thành phố.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 13

Công nhân trên đường đi làm dưới tán rừng cao-su ở thành phố Long Khánh.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 14

Long Khánh cũng là địa phương có tỷ lệ người cao tuổi cao nhất tỉnh Đồng Nai. Hiện, có 16 cụ trên 100 tuổi, trong đó cụ bà Trịnh Thị Khơng cao nhất với 119 tuổi.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 15

Long Khánh cũng là nơi mà tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức được cho là tốt nhất của tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Ở nơi “ốc đảo xanh” của miền Đông Nam Bộ ảnh 16

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Khánh đang quyết tâm xây dựng Long Khánh trở thành đô thị loại II vào năm 2025.

back to top