Các đại biểu thành kính, nghiêm trang dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.
Các đại biểu thành kính, nghiêm trang dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa

NDO - Buổi lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma diễn ra trong khuôn khổ Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 gây xúc động mạnh, để lại niềm tiếc thương và biết ơn vô hạn trong lòng các đại biểu tham dự.

Từ ngày 29/5 đến 4/6, Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023 với gần 200 đại biểu cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam, sinh viên tiêu biểu tham gia, đã đến thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1.

Ngày 1/6, đoàn Hành trình đến vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Tại đây, đã diễn ra lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Tất cả thành viên đoàn đều có mặt trong màu áo trắng của sinh viên Việt Nam.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 1

Khi buổi lễ bắt đầu, bầu trời vẫn có nắng gắt.

Ngay khi diễn văn tưởng niệm vừa cất lên, bầu trời bỗng nổi gió mạnh. Từ chân trời trong xanh, đột ngột cuộn lên những đám mây đen. Trên boong tàu, từng hạt mưa lớn rơi xuống ngày một nhanh. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, thành viên thủy thủ đoàn trên tàu cho biết chưa từng gặp mưa lớn đến thế tại những buổi lễ tương tự. Nhiều đại biểu bật khóc thành tiếng. Không ít người thì thầm: "Các Anh thác thiêng, mong linh hồn các Anh được yên nghỉ".

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 2

Đội tiêu binh danh dự tại buổi lễ.

Tất cả thành viên đoàn Hành trình cầu mong anh linh các liệt sĩ được yên nghỉ, tiếp thêm cho dân tộc ta, quân đội ta sức mạnh, ý chí và nghị lực vượt mọi khó khăn, vươn tới những thành công mới, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 3

Phút mặc niệm diễn ra dưới bầu trời cuồn cuộn mây đen kéo đến bất ngờ.

Sau lễ dâng hương, đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ thả vòng hoa, lễ vật, cùng những cánh hạc giấy mang màu xanh hy vọng đặc trưng của Hội Sinh viên Việt Nam và hoa đăng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 4

Thời tiết trên vùng đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thay đổi chỉ trong vài phút kể từ khi lễ tưởng niệm bắt đầu.

Cầm trong tay những cánh hạc giấy và hoa cúc được chuẩn bị ngay trong Hành trình, các đại biểu lặng lẽ đi theo đội tiêu binh đến sát mạn tàu, chuẩn bị nghi lễ thả vòng hoa, lễ vật xuống biển.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 5

Lễ vật được chuyển đến sát mạn tàu trong cơn mưa lớn.

Mưa ngày càng nặng hạt tới mức trắng xóa cả chân trời. Sóng lớn cũng nổi lên khiến nghi lễ thả lễ vật, hương hoa bị gián đoạn trong vài phút. Các đại biểu ướt sũng vì nước mưa lạnh, nhưng trên má lại lăn dài những giọt nước mắt nóng hổi.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 6

Các đại biểu Hành trình không thể kìm nén sự xúc động trong cơn mưa tầm tã.

Những bông cúc và hạc giấy lần lượt được thả xuống biển trong niềm tiếc thương vô hạn, mang theo sự cảm phục, lòng biết ơn của tất cả đại biểu đoàn Hành trình.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 7

Đại biểu Hành trình nâng niu cánh hạc giấy tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tổ quốc mãi ghi ơn các Anh. Với lý tưởng cao đẹp “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các Anh đã sống và chiến đấu dũng cảm, bất khuất, trở thành những tượng đài bất tử, tấm gương lớn để thế hệ trẻ noi theo.

[Ảnh] Mưa trắng trời trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa ảnh 8

Hương hoa, lễ vật được thả xuống biển, mang theo tấm lòng tri ân sâu sắc, thành kính.

back to top