[Ảnh] Hy vọng “trả lại tên anh” qua những mẫu sinh phẩm từ thân nhân liệt sĩ

Ngày 23/7, buổi lễ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động. Đây là một nhiệm vụ chính trị, đồng thời là một cuộc chạy đua với thời gian để đưa các anh trở về nhà sau hàng chục năm đợi chờ.

ca-dak-lak-lay-adn1.jpg
Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và đông đảo thân nhân liệt sĩ. Đại diện Công an tỉnh nhấn mạnh đây là chủ trương lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.
ca-dak-lak-lay-adn10.jpg
Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ đầy trăn trở rằng hiện toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.300 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN là hành động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Đại tá Hưng yêu cầu các lực lượng phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất và thái độ phục vụ tận tình.
ca-dak-lak-lay-adn17.jpg
Các gia đình than nhân liệt sĩ tin tưởng vào công nghệ gen tiến bộ sẽ mở ra "cánh cửa" mới cho hành trình tìm kiếm. Từng cử chỉ ân cần của cán bộ lấy mẫu giúp bà con vơi bớt phần nào sự mệt mỏi của ngày nắng nơi cao nguyên đất đỏ.
ca-dak-lak-lay-adn18.jpg
Kỹ thuật viên Công ty Gen Việt thực hiện lấy mẫu sinh phẩm. Quy trình được thực hiện nhanh chóng, chuyên nghiệp và đảm bảo vệ sinh y tế khắt khe. Từng bộ kit lấy mẫu đều được dán mã số định danh để tránh nhầm lẫn tuyệt đối.
ca-dak-lak-lay-adn9.jpg
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) cho biết đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch triển khai cao điểm. Lực lượng Công an đã rà soát, đối khớp dữ liệu của hàng nghìn thân nhân liệt sĩ trên toàn địa bàn. Với Đại tá Võ Hùng Tường, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm đạo lý đối với thế hệ cha anh.
ca-dak-lak-lay-adn8.jpg
Các thiết bị công nghệ hiện đại được huy động để cập nhật dữ liệu tại chỗ. Hệ thống máy tính kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu giúp việc tra cứu và đối soát diễn ra tức thời. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đền ơn đáp nghĩa là một bước tiến đột phá.
ca-dak-lak-lay-adn12.jpg
Cán bộ Công an hướng dẫn thân nhân kê khai thông tin vào phiếu đăng ký, bảo đảm thông tin khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từng dòng thông tin về liệt sĩ được ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ để phục vụ cho việc đối soát sau này. Đây là bước quan trọng nhất để tạo lập dữ liệu sạch và chính xác.
ca-dak-lak-lay-adn3.jpg
Sự hiện diện của các chuyên gia công nghệ gene mang lại niềm tin khoa học cho các gia đình.
ca-dak-lak-lay-adn5.jpg
Bà Vũ Thị Thạnh (84 tuổi) được con cháu đưa đến điểm lấy mẫu từ sớm. Bà Thạnh hiện đang cư ngụ tại đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột. Dù tuổi đã cao và đôi chân không còn nhanh nhẹn, bà vẫn kiên quyết có mặt để thực hiện tâm nguyện cuối đời tìm kiếm người em trai mất tích.
ca-dak-lak-lay-adn11.jpg
Bà Thạnh đi lấy mẫu ADN để tìm người em ruột sinh năm 1949, hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Tây Nam. Bà hy vọng lần này công nghệ gen sẽ giúp đưa em về gần với gia đình hơn.
ca-dak-lak-lay-adn14.jpg
Ngay khi biết tin có chương trình lấy mẫu ADN, ông Nguyễn Văn Phẩm (81 tuổi) đã bắt xe từ quê nhà Hà Tĩnh vào Đắk Lắk từ vài ngày trước. Ông Phẩm đi cùng em gái, vượt qua hành trình dài hàng nghìn cây số với mong ước tìm anh. Anh trai ông Phẩm sinh năm 1938, nhập ngũ năm 1965 và hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam. Chú đã nhiều lần lặn lội đi tìm anh ở Nghĩa trang Trường Sơn và các vùng lân cận nhưng đều thất bại.
ca-dak-lak-lay-adn4.jpg
Bà Nguyễn Thị Ái, em gái ông Nguyễn Văn Phẩm, cũng từ quê nhà Hà Tĩnh vào Đắk Lắk mang theo hy vọng cháy bỏng về sự đoàn tụ. Bà chia sẻ rằng nếu không tìm thấy hài cốt, gia đình vẫn tự hào vì anh đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho đất nước, "hóa thân vào sông núi". Sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều khi nói về tình cảm gia đình.
ca-dak-lak-lay-adn19.jpg
Ông Trần Thế Minh (70 tuổi, áo xanh) hiện đang sinh sống tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Là một cựu cán bộ ngành y đã nghỉ hưu 12 năm, chú hiểu rất rõ giá trị của việc xác định danh tính qua ADN. Chú đến đây để tìm kiếm anh trai mình là liệt sĩ Trần Thế Sử, hy sinh năm 1969. Sự điềm tĩnh của một người làm nghề y cũng không giấu nổi vẻ xúc động trong ngày đặc biệt này.
ca-dak-lak-lay-adn13.jpg
Các thiết bị công nghệ hiện đại được huy động để cập nhật dữ liệu tại chỗ. Hệ thống máy tính kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu giúp việc tra cứu và đối soát diễn ra tức thời. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đền ơn đáp nghĩa là một bước tiến đột phá.
ca-dak-lak-lay-adn16.jpg
Gia đình thân nhân liệt sĩ đều có chung một chia sẻ rằng mong ước được thắp nén nhang đúng tên người thân tưởng đơn giản nhưng là khát vọng mấy chục năm.
ca-dak-lak-lay-adn20.jpg
Lực lượng Công an làm việc không nghỉ tay để đảm bảo tiến độ thu nhận mẫu theo kế hoạch 500 ngày đêm. Sự đồng bộ về giải pháp kỹ thuật đảm bảo tính bảo mật và chính xác tuyệt đối cho dữ liệu gene.
ca-dak-lak-lay-adn7.jpg
Những câu chuyện về người liệt sĩ được kể lại cho thế hệ sau như một bài học về lòng yêu nước và tình cảm gia đình. Buổi lễ dành một phút mặc niệm cho những người anh hùng đã ngã xuống để đất nước đứng lên.
ca-dak-lak-lay-adn2.jpg
Buổi lễ khép lại nhưng hành trình "đưa các anh về" vẫn sẽ tiếp tục với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị. Đó là lời hứa, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Có thể bạn quan tâm