Người già thong dong đạp xe ra đường cảm nhận không khí yên bình của Hà Nội sáng mùng Một Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Người già thong dong đạp xe ra đường cảm nhận không khí yên bình của Hà Nội sáng mùng Một Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết

NDO - Sáng ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão) dạo quanh Hà Nội để cảm nhận những góc phố vắng xe, người dân thỏa sức dạo bộ, chụp hình, tận hưởng không khí yên bình buổi sáng đầu năm Quý Mão.
[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 1
Góc phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến ngày thường vốn đông đúc, nhộn nhịp nay thật yên bình sáng mùng Một Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 2
Sáng mùng Một Tết góc phố cổ Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm đã trở thành địa chỉ quen thuộc được người dân Thủ đô tìm đến trong mỗi dịp lễ Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 3

Ai ai cũng muốn có cho mình một bức hình lưu niệm thật đẹp ngày đầu tiên của năm mới với tà áo dài tại con phố cổ này. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 4

Hội nhóm đạp xe, chạy bộ thì rủ nhau đi chụp ảnh trước chợ Đồng Xuân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 5
6 giờ 30 phút sáng tại quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, như thường niên, đây sẽ là điểm tập trung của nhiều hội nhóm những người chơi xe mô tô, đi xe đạp. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 6

Một gia đình chụp hình lưu niệm trước Tháp Rùa, biểu tượng của hồ Gươm trong sáng mùng Một mờ sương thật đẹp. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 7

Nhiều người thì đến khấn vái tại đền Ngọc Sơn, cầu mong cho một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 8

Những bạn trẻ thì chọn cách độc đáo mặc áo dài chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, phố cổ trong buổi sáng đầu năm mới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 9

Một con ngõ nhỏ tại đường Nguyễn Trãi rực rỡ cờ hoa mừng xuân năm mới. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 10
Những con phố nhỏ rực rỡ cờ hoa lác đác vài bóng người đi chúc Tết sớm trong sáng mùng Một Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 11

Một du khách người nước ngoài đi dạo phố cổ Hà Nội trong sáng ngày đầu tiên của năm mới. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 12
Người dân Thủ đô ra đường cảm nhận không khí yên bình sáng mùng Một Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giao thông vắng vẻ ngày mùng Một Tết

Những con phố thường ngày là cao điểm ách tắc giao thông giờ đây đã trở nên “trầm lặng” hơn bao giờ hết.

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 13

Sáng ngày mùng 1 Tết nhiệt độ tại Thủ đô giao động từ 18-23 độ C, trời khá sương mù, người tham gia giao thông khá vắng vẻ. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 14
Các tuyến phố Thủ đô vắng vẻ trong sáng đầu tiên năm Quý Mão. (Ảnh: NHẬT QUANG)
[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 15

Phố Hàng Mã được trả lại sự yên bình, không còn hàng hóa bày bán, sau những ngày chợ Tết truyền thống diễn ra tại đây. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 16

Lúc 8h sáng cầu Chương Dương ghi nhận rất ít phương tiện giao thông di chuyển. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 17

Khu vực công viên Thống Nhất không một bóng người. (Ảnh: NHẬT QUANG)

[Ảnh] Hà Nội vắng lặng, yên bình sáng mùng Một Tết ảnh 18

Nút giao Ngã Tư Sở thường ngày luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, sáng mùng 1 Tết lại hết sức thông thoáng. (Ảnh: NHẬT QUANG)

back to top