Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi:

Âm nhạc đỉnh cao hòa cùng hồn thiêng đất nước

NDO -

NDĐT - Đúng 2 giờ chiều ngày Quốc khánh 2-9, hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2015 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày đất nước độc lập.

Âm nhạc đỉnh cao hòa cùng hồn thiêng đất nước

Chương trình cũng được tiếp sóng trên truyền hình Nhân Dân trong buổi đầu ra mắt, đã mang lại nhiều cảm xúc cho công chúng.

Tới dự hòa nhạc có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Như thường lệ, khi bản Quốc ca vang lên, với các giọng ca nổi tiếng hòa cùng dàn nhạc thính phòng giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi và các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia mang đến cảm xúc đặc biệt cho những người có mặt tại Nhà hát Lớn cũng như xem trực tiếp qua truyền hình.

Tác phẩm được chọn mở đầu cho hòa nhạc Điều còn mãi năm nay là hợp xướng 'Tổ quốc' được nhạc sĩ Hồ Bắc viết năm 1960 nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Quốc khánh. 40 năm trước, nhạc sĩ Hồ Bắc đã mơ ước một tương lai rực rỡ của một Tổ quốc Việt Nam. Bức hoành tráng bằng âm thanh về Tổ quốc đã được bao thế hệ tuổi trẻ hát những năm hoà bình ở miền bắc, hát những năm chống chiến tranh phá hoại ác liệt, hát giữa Trường Sơn thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Nhưng bản hợp xướng này nhiều chục năm qua hầu như không có cơ hội trở lại sân khấu âm nhạc.

Việc kỳ công tìm lại những tác phẩm giao hưởng thính phòng của các nhạc sĩ Việt Nam thế hệ trước, đầu tư công sức dàn dựng phối khí, thổi luồng gió mới, tinh thần mới và đưa trở lại sân khấu thính phòng chính là một trong những tiêu chí hấp dẫn công chúng âm nhạc của chương trình Điều còn mãi.

Âm nhạc đỉnh cao hòa cùng hồn thiêng đất nước ảnh 1

Ca sĩ Trọng Tấn.

Và với giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn cùng sự hỗ trợ tuyệt vời của các thành viên Dàn hợp xướng Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, 'Tổ quốc' đã mang tới một cảm xúc đặc biệt đúng với tinh thần của hòa nhạc quốc gia – cảm xúc về Tổ quốc, về đất nước.

Tiếp nối mạch âm nhạc đỉnh cao với những tác phẩm giao hưởng- thính phòng, hợp xướng "Vinh quang hồn dân tộc" của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do hai nghệ sĩ Hà Phạm Thăng Long và Mạnh Dũng lĩnh xướng thực sự đưa người nghe đến một không gian âm nhạc mà ở đó, hòa quyện giữa vẻ đẹp của âm nhạc và tình yêu đất nước, linh thiêng và xúc động.

Âm nhạc đỉnh cao hòa cùng hồn thiêng đất nước ảnh 2

Ca sĩ Lan Anh.

“Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó” – ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ được làm mới và sang trọng hơn rất nhiều, khi được giọng soprano của ca sĩ Lan Anh solo cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, một bản tình ca dịu dàng cao vút cất lên trong không khí của ngày Quốc khánh mang lại cảm nhận vô cùng đặc biệt. Và cũng đã lâu lắm, Aria 'Cô Sao' nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận mới lại được vang lên ấn tượng trên sân khấu Nhà hát Lớn.

Một lần nữa, Điều còn mãi – đúng như tiêu chí của những người khi bắt đầu tổ chức thực hiện sáu năm trước - tiếp tục trở thành điểm hẹn của những tác phẩm âm nhạc kinh điển của Việt Nam, mà khán giả đại chúng hôm nay có ít cơ hội tiếp cận. Xen lẫn các tiết mục thanh nhạc, khán giả cũng được thưởng thức giai điệu quen thuộc của 'Cây trúc xinh' trong một âm sắc mới khi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chuyển soạn từ bản dân ca cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên trong Điều còn mãi 2015, khán giả được thưởng thức 'Chiếc khăn piêu' với màu sắc mới lạ qua tiếng hát của Tùng Dương.

Âm nhạc đỉnh cao hòa cùng hồn thiêng đất nước ảnh 3

Ca sĩ Tùng Dương.

Các ca sĩ ngày hôm qua đã thể hiện thật xuất sắc tinh thần cống hiến của nghệ thuật và hát bằng tình yêu Tổ quốc, cảm xúc của hồn thiêng đất nước. Lần thứ 2 biểu diễn trong hòa nhạc Điều còn mãi, Tùng Dương tiếp tục gây bất ngờ, khi thể hiện hai ca khúc nổi tiếng 'Người lái đò trên sông Pô Kô' (Cầm Phong) và 'Chiếc khăn piêu' (Doãn Nho) - tác phẩm từng mang đến nhiều thành công cho anh. Với kỹ thuật xuất sắc cùng bản phối mới và sự kết hợp xuất sắc với Dàn nhạc giao hưởng đã mang đến cho Tùng Dương một phần trình diễn ấn tượng với tiếng vỗ tay vang dội.

Ca sĩ Trọng Tấn vẫn thể hiện tài năng xuất sắc khi thể hiện hai ca khúc “Người về đem tới ngày vui” của nhạc sĩ Trọng Bằng Xuất và “Bám biển quê hương” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Với phần đệm quá tuyệt vời của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Lê Phi Phi, đây thực sự là những tiết mục làm nên giá trị của hòa nhạc Điều còn mãi. Đặc biệt, ca khúc “Bám biển quê hương” lần đầu tiên anh thể hiện. Vậy nhưng phần trình diễn của anh với giọng ca tuyệt vời và tất cả cảm xúc về tình yêu Tổ quốc, về những ngư dân đang ngày đêm bám biển làm giàu cho đất nước, bảo vệ chủ quyền trên biển Đông đã khiến khán giả xúc động. Trọng Tấn tâm sự, anh đã từng nghe ca khúc này rất nhiều trên đài và từng dàn dựng cho các em sinh viên khi còn giảng dạy trong Dàn nhạc giao hưởng quốc gia nhưng chưa từng hát. "Chương trình chọn bài hát này trên sân khấu hôm nay rất đúng thời điểm lịch sử nên Tấn rất vui mừng được nhận bài này", anh nói.

Trong khi đó, ca sĩ Đăng Dương lại thể hiện được tinh thần xây dựng đất nước trong 'Bài ca xây dựng' của nhạc sĩ Hoàng Vân, cũng là cha đẻ của nhạc trưởng Lê Phi Phi. Đăng Dương nói anh cảm thấy hạnh phúc vì năm nay Điều còn mãi đã trở lại. Và điều này đã được anh thể hiện rất rõ trên sân khấu năm nay. Một ca khúc tưởng đã rất quen thuộc nhưng vẫn có thể khiến người nghe nổi gai ốc.

Sự trở lại của nghệ sĩ violin tài năng Xuân Huy trong chương trình hòa nhạc Điều còn mãi năm nay để “khoe” những ngón đàn xuất sắc với tác phẩm 'Bài ca chung thủy' của nhạc sĩ Hoàng Dương. Nổi tiếng là một nghệ sĩ ẩn dật, không nhận lời tham gia nhiều chương trình nên mỗi lần nghệ sĩ Xuân Huy trở lại sân khấu đều rất được những người hâm mộ chờ đợi. Bài ca chung thủy cũng là một tác phẩm ít được biết tới của nhạc sĩ Hoàng Dương, và khi đưa trở lại sân khấu âm nhạc để công chúng thủ đô được thưởng thức, nghệ sĩ Ngô Hoàng Quân – con trai tác giả đã để nhiều tâm huyết, công sức để dàn dựng, phối khí. Phần thể hiện kỹ thuật tuyệt vời của violinist Xuân Huy đã khiến tác phẩm này thực sự sống lại trên sân khấu Điều còn mãi 2015.

Âm nhạc đỉnh cao hòa cùng hồn thiêng đất nước ảnh 4

Nghệ sĩ violin tài năng Xuân Huy.

Một nhân vật luôn gắn bó với Điều còn mãi, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng với trích đoạn Giao hưởng “Tháng mười hai”- chương 3 mang tên 'Điện Biên Phủ trên không', các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Hòa nhạc Điều còn mãi 2015 khép lại với tác phẩm “Tổ quốc gọi tên mình” của Đinh Trung Cẩn – thơ Nguyễn Phan Quế Mai - như một lời hiệu triệu mạnh mẽ. Với sự hỗ trợ của dàn hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng, ca sĩ Đăng Dương đã khiến rất nhiều khán giả rơi lệ vì xúc động khi cất giọng hát: "Tổ quốc linh thiêng! Tổ quốc linh thiêng”.

Có thể nói chưa khi nào thông điệp về tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc lại thể hiện rõ nét trong các tác phẩm được lựa chọn trong hòa nhạc Điều còn mãi năm nay. Nó càng có ý nghĩa hơn hết khi những tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam được dàn dựng công phu, sự thể hiện chuyên nghiệp của các nghệ sĩ tài năng có cơ hội vang lên vào thời khắc lịch sử, mang đến cảm xúc tình yêu với đất nước, với quê hương, vô cùng sâu lắng và lan tỏa.