Ấm áp nhà Đại đoàn kết ở Trà Vinh

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã bàn giao gần 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, với số tiền hỗ trợ hơn 240 tỷ đồng, từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh và vận động các tổ chức, cá nhân. Đây là sự chia sẻ, tạo động lực cho hộ nghèo vượt khó, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.
0:00 / 0:00
0:00
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bé, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú nhận bàn giao nhà đại đoàn kết.
Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bé, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú nhận bàn giao nhà đại đoàn kết.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình cho biết, năm 2024, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho 3.239 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, từ nguồn kinh phí vận động của Bộ Công an và nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh, với tổng kinh phí hơn 180 tỷ đồng. Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự chia sẻ và chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với những hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 1.300 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Trà Vinh. Trong đó, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, Trà Vinh đối ứng thêm 15 triệu đồng/căn từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh đã tích cực giúp dân tháo dỡ nhà cũ, bàn giao mặt bằng xây dựng, san lấp nền và xây dựng nền, móng; đồng thời phối hợp các đơn vị, địa phương kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào trước khi xây dựng, bảo đảm vật tư đúng quy cách, chủng loại theo thiết kế do Bộ Công an cung cấp. Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn nhà “3 cứng”: Nền cứng, khung cứng, mái cứng; đổ bê-tông lót nền. Tháng 10/2024, 1.300 căn nhà Đại đoàn kết khang trang đã được bàn giao.

Tại huyện Tiểu Cần trong tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện các sở, ngành tổ chức bàn giao 231 căn nhà Đại đoàn kết. Trong đó, các xã: Tân Hùng có 37 căn, Hùng Hòa 25 căn, Tập Ngãi 42 căn, Hiếu Tử 43 căn, Hiếu Trung 19 căn,… Mỗi căn nhà Đại đoàn kết có giá trị xây dựng từ 50-90 triệu đồng; trong đó, quỹ an sinh xã hội tỉnh hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng.

Trà Cú là huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, với dân số hơn 156 nghìn người, trong đó, đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ hơn 62%. Hai năm qua, huyện Trà Cú được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết nhiều nhất tỉnh, với gần 1.000 căn, tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1956, ở xã Tập Sơn, huyện Trà Cú cho biết, gia đình bà có hai mẹ con, cuộc sống rất khó khăn. Con trai của bà Bé đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Do tuổi cao, bà Bé thường xuyên đau bệnh, thu nhập của người con trai không đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình. Gia đình bà Bé thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà lá xiêu vẹo. Khi được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà Đại đoàn kết, bà Bé rất phấn khởi và cho biết, mẹ con bà sẽ cố gắng lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, ông Sơn Nhung, ngụ ấp Trà Lés, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, huyện Trà Cú đã hỗ trợ gia đình ông gần 80 triệu đồng. Năm 2024, các thành viên gia đình ông Nhung rất phấn khởi, vui đón Tết cổ truyền Sen Dolta, Chôl Chnăm Thmây trong ngôi nhà mới khá khang trang, vững chắc. Sống trong căn nhà Đại đoàn kết, ông Nhung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; hứa sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua ở cơ sở, tăng gia lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Theo ông Lê Thanh Bình, để thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc trong tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tích cực động viên hộ nghèo phấn đấu hơn nữa trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo…