Xúc động tình nghĩa đồng bào

NDO -

“Đến hôm nay tôi mới hiểu, chạy loạn là như thế nào. Qua 50 năm cuộc đời tôi mới thấm, nghĩa đồng bào giá trị ra sao”, lời ông Phạm Xuân Dương như nói hộ tâm tư những người vừa từ Kherson (Ukraine) sơ tán sang thành phố Krasnodar (Liên bang Nga).

Đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại LB Nga đón công dân Việt Nam sơ tán. (Ảnh: Thanh Thể)
Đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại LB Nga đón công dân Việt Nam sơ tán. (Ảnh: Thanh Thể)

Ông Dương và bà con vô cùng phấn khởi từ khi thoát khỏi vùng chiến sự ở Ukraine để sang LB Nga chờ chuyến bay hồi hương. 

Giờ thì họ có thể cười thoải mái hơn. Nụ cười của ông Dương có cả hai hàng nước mắt. Đến giờ ông mới hiểu, chạy loạn là như thế nào. “Đó là chỉ cầm bộ quần áo lên và chạy. Qua 50 năm cuộc đời, tôi giờ mới thấm nghĩa đồng bào. Trước giờ mình cứ nghĩ đơn giản, nhưng trong loạn lạc thật sự mới hiểu rõ”, ông Dương bày tỏ trong mâm cơm gia đình mà cộng đồng người Việt tại Krasnodar tổ chức mời đoàn.

Ông Dương và 13 công dân Việt Nam từ Kherson vừa được Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp Hội người Việt Nam tại Krasnodar đón về thành phố Krasnodar. Tại đây, họ được sắp xếp sinh hoạt trong một khách sạn nhỏ của người Việt. Lời dặn dò được nhắc đi nhắc lại, là hy vọng bà con không ngần ngại, cần gì phải đề xuất ngay. Ai cũng muốn họ cảm thấy ở đâu có người Việt, thì ở đó là nhà.

Những điều giờ mới thấm -0

Ông Lưu Văn Trường là một trong 14 người Việt Nam vừa sơ tán từ Kherson (Ukraine) sang LB Nga. (Ảnh: Thanh Thể)

Vẫn còn mấy chục người Việt Nam gắng bám trụ, hoặc đang chưa thể rời Kherson lúc này. Ông Lưu Văn Trường từ Krasnodar vẫn thường xuyên liên hệ với bà con bên Kherson. “Họ trăn trở lắm, mông lung lắm, chưa biết đi hay ở. Họ ngóng sang chúng tôi, thấy chúng tôi được cộng đồng người Việt ở LB Nga tương trợ, họ chúc mừng đoàn”, ông Trường nói.

Ông Trường cũng cho biết, khi nghe kể về tấm lòng của người Việt ở LB Nga, về sự tiếp đón chu đáo, ân cần, như cho ở khách sạn, lo ăn uống, hỏi han hằng ngày... nhiều người còn không tin. Đến bản thân nhiều người trong đoàn, cũng nói đùa rằng, đi sơ tán mà như đi nghỉ dưỡng.

Sự chu đáo của người Việt tại LB Nga giúp bà con lánh nạn từ các vùng chiến sự ở Ukraine cảm thấy ấm áp, nguôi ngoai những mệt mỏi thời gian qua. Tuy vậy, trong tâm trí những người vừa thoát khỏi vùng chiến sự để sang LB Nga chờ chuyến bay hồi hương, vẫn có gì đó lấn cấn lắm. Đã quyết định bỏ hết tất cả để về, bỏ nhà cửa, xe cộ, cơ ngơi để chỉ ra đi với một chiếc túi xách, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Trong tâm trí, họ tiếc cho “cái ngày hôm trước”, khi mọi thứ còn yên ổn.

Những điều giờ mới thấm -0

Đoàn người Việt Nam sơ tán từ Kherson dùng bữa tối. (Ảnh: Thanh Thể)

Những người vừa trải qua “một đêm mà mất sạch cơ ngơi gây dựng nửa đời người” cứ nhắc đi nhắc lại, không có cách nào để biểu đạt hết lòng biết ơn của đoàn dành cho cộng đồng người Việt tại Krasnodar. Ông Trường, ông Dương chỉ mong chiến sự nhanh kết thúc, để được gặp bà con Krasnodar tại thành phố Kherson. Nơi đó, bà con người Việt cũng rất chăm chỉ, mến khách.