Xúc động những lá thư, trang nhật ký thời chiến

NDO -

NDĐT - Sáng 26-4, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, diễn ra Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Thư, nhật ký thời chiến”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Xúc động những lá thư, trang nhật ký thời chiến

Triển lãm quy tụ 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, được chia làm ba phần.

“Phần mở đầu”, giới thiệu một số thư, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội viết cổ vũ động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phần “Thư thời chiến”, là những bức thư cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận gửi về hậu phương và người thân gửi ra tiền tuyến. Mỗi lá thư có bối cảnh, tâm thế, trạng thái riêng nhưng đều thể hiện tâm tư, tình cảm, nỗi nhớ thương da diết, động viên nhau chờ đợi tới ngày giải phóng.

Thư Thượng úy Đỗ Sâm, Phóng Pháo binh, Bộ Tham mưu Quân khu 5 viết về cho vợ trước khi bước vào chiến trường Tây Nguyên có đoạn: “Em hãy tự hào có một người chồng xứng đáng đang ở trên tuyến đầu tiêu diệt kẻ thù của Tổ quốc và em hãy luôn xứng đáng là một người vợ đáng để anh suốt đời mến phục”.

Phần “Nhật ký thời chiến”, là những cuốn nhật ký được viết tại chiến trường, ghi chép cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác, chiến đấu thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời, lý tưởng sống cao đẹp, ý chí quyết tâm của người chiến sĩ trong cuộc chiến ác liệt với kẻ thù để giành thắng lợi.

Tiêu biểu là nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được sĩ quan quân báo Hoa Kỳ Frederic Whitehurst lưu giữ 35 năm đã trao trả cho gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm vào tháng 4-2005.

Trong nhật ký của đồng chí Đỗ Đình Xô, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Quân khu 9 viết: “Phía trước là mặt trận, là nơi những trận đánh đang tiếp diễn, đất nước đang đợi chờ chiến thắng vào chúng tôi. Dù sao chúng tôi phải dấn bước lên đường, dù ngày mai người còn, người mất… Cậu mợ hãy yên lòng nén nhớ mong những tháng năm chờ đợi...”.

Triển lãm “Thư, nhật ký thời chiến” là sự tri ân và tôn vinh những chiến công, những hy sinh dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giúp công chúng hiểu rõ hơn những tâm tư, tình cảm, tình yêu quê hương đất nước của người chiến sĩ. Đặc biệt, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin chiến thắng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Triển lãm kết thúc vào ngày 15-5.

Xúc động những lá thư, trang nhật ký thời chiến ảnh 1