Tết ấm nơi tâm bão số 12

NDĐT - Hơn 1.800 căn nhà bị quật ngã, hàng chục mạng sống bị cướp đi cách đây hơn ba tháng, vùng đất nơi tâm bão số 12 hãi hùng đi qua, đó là huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, đến nay đã dần hồi sinh. Hàng nghìn gia đình bị mất nhà cửa Tết này đã có căn nhà mới để vui Xuân trong ấm áp tình người.

Rộn ràng những ngày Tết ở vùng tâm bão Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Rộn ràng những ngày Tết ở vùng tâm bão Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Tết này, chúng tôi trở lại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Sự sống đã trở lại trong tiết trời mùa xuân với một chút se lạnh. Những ngôi nhà bị quật ngã bởi cơn bão số 12 nay đã được khôi phục.

Vợ chồng ông Lê Văn Minh, ở thị trấn Vạn Giã là một thí dụ. Cùng chung số phận với hơn 1.800 hộ dân nơi đây có nhà bị sập và hư hỏng nặng, gia đình ông Minh thuộc diện nghèo, ngay sau khi bão tan đã nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng của Nhà nước cùng sự tiếp sức của một số tổ chức cá nhân, anh em, bạn bè, đồng đội, đến nay gia đình ông đã dựng lại được nhà. Vợ chồng ông làm nghề bán vé số mưu sinh qua ngày, nuôi cô con gái lớn là sinh viên đại học năm cuối, con trai học lớp 11. Dù còn bộn bề khó khăn nhưng những ngày Tết, vợ chồng ông cố gắng nấu mâm chè, xôi dâng lên tổ tiên ông bà, đồng thời báo cáo đã dựng lại ngôi nhà trong sự đùm bọc, yêu thương của chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng.

Gia đình ông Lê Văn Minh, ở Vạn Ninh, Khánh Hòa chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà trong căn nhà mới những ngày Tết.

Ông Minh tâm sự: “Tôi đã hơn 50 tuổi, chưa bao giờ tôi thấy mùa xuân nào ấm áp như xuân này. Vợ chồng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình làm được ngôi nhà như thế. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ”.

Còn với ông Nguyễn Văn Thọ, cơn bão số 12 cướp đi toàn bộ sản nghiệp gầy dựng hàng chục năm của gia đình. Hơn ba nghìn con tôm hùm, chín nghìn con cá mú chuẩn bị xuất bán dịp này đã bị tiêu tan do cơn bão số 12, thiệt hại gần bốn tỷ đồng. Không những thế, căn nhà của gia đình ông bên bờ vịnh Vân Phong cũng bị cuốn phăng. Vì trước đó không phải là hộ nghèo, gia đình ông chỉ được hỗ trợ 10 triệu đồng dựng lại nhà. Trắng tay, không còn cách nào để xây lại nhà thì những người con, mặc dù không khá giả, đành phải thế chấp sổ đỏ nhà riêng vay tiền xây lại nhà cho ba mẹ.

Nỗ lực hết mức, đến Tết này, gia đình ông Thọ cũng hoàn tất ngôi nhà mới. Bàn thờ ông bà tổ tiên cũng được dựng lại ngay ngày cuối năm xen lẫn buồn, vui. Buồn vì sản nghiệp tiêu tan, vui vì Xuân này cũng có ngôi nhà chui ra chui vào, bên bàn thờ tổ tiên, gia đình ấm áp. Ông Thọ chia sẻ: “Khi đặt hình của ông bà cha mẹ lên bàn thờ trong ngôi nhà mới, tôi rất hạnh phúc. Có được căn nhà trong dịp Tết này, tôi mừng mấy đêm không ngủ được”.

Ông Nguyễn Văn Thọ, ở Vạn Ninh, Khánh Hòa chuẩn bị bàn thờ trong căn nhà mới xây xong trước Tết.

Trong cơn hoạn nạn mới thấy được tình người, tinh thần lá lành đùm lá rách, truyền thống của dân tộc ta. Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh Võ Lục Phẩm cho biết, toàn vùng tâm bão số 12, huyện Vạn Ninh có hơn 1.833 ngôi nhà bị sập hoàn toàn thì đến những ngày đón Xuân Mậu Tuất đã cơ bản khắc phục gần xong. Các hộ đã được đón Tết trong căn nhà mới, còn một vài hộ chưa làm lại nhà vì họ kẹt tang hoặc chờ ra Tết chọn ngày tốt mới khởi công.

Tết năm nay ở làng biển Vạn Ninh, nơi tâm bão số 12 tàn phá thiếu phần sung túc, sôi động nhưng ai ai cũng cố gắng đón một cái Tết vui vẻ và hy vọng những điều tốt đẹp trong năm mới. Cuộc sống đang dần hồi phục dẫu biết rằng vẫn bộn bề khốn khó trong chuyện làm ăn, nhất là nghề nuôi tôm hùm lồng nhưng nhiều hộ cũng đã khôi phục lại lồng bè, sẵn sàng bắt tay vào vụ mới sau những ngày vui Xuân, đón Tết.

Có thể bạn quan tâm