WWF khẳng định Việt Nam tuyệt chủng Tê giác Java

NDO - NDĐT- Tháng 4 – 2010 người ta đã tìm thấy xác một cá thể tê giác với một viên đạn găm ở chân, sừng đã bị chặt, tại vùng rừng Cát Lộc, thuộc rừng quốc gia Cát Tiên. Kết quả phân tích gene và những bằng chứng khoa học đã khiến báo cáo mới nhất của WWF khẳng định: Cá thể tê giác Java cuối cùng của Việt Nam đã chết.

Đó là khẳng định của tổ chức phi chính phủ về bảo tồn WWF và Quỹ Bảo tồn Tê giác Quốc tế trong báo cáo mới nhất. “Chúng ta đã đánh mất vĩnh viễn một phần di sản của thiên nhiên, một biểu trưng của giá trị đa dạng sinh học tại Việt Nam”, bà Trần Minh Hiền, Giám đốc WWF-Việt Nam cho biết.

Báo cáo của WWF nhấn mạnh rằng công tác bảo vệ thiếu hiệu quả tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng. Những hoạt động bảo vệ môi trường sống tự nhiên và ngăn chặn nạn săn bắn và buôn bán động vật hoang dã trái phép chưa được thực hiện thỏa đáng tại Việt Nam. Trong đó, việc mất sinh cảnh sống là yếu tố then chốt dẫn đến sự tuyệt chủng của tê giác Java.

Ông Nick Cox, Quản lý Chương trình Loài của WWF-Greater Mekong cảnh báo: “Nếu tình trạng này không được cải thiện, sự tuyệt chủng của nhiều loài nữa tại Việt Nam sẽ là điều không thể tránh khỏi. Các khu bảo tồn tại Việt Nam cần phải có nhiều kiểm lâm hơn, họ cần được đào tạo và giám sát tốt hơn nữa, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình cao hơn”. Ông cũng cho rằng cần phải có những hành động bảo vệ cụ thể, chủ động dựa trên tình trạng của các loài động vật hoang dã, không nên để quá muộn mới vào cuộc như trường hợp loài Tê giác Java.

Rất nhiều người làm trong lĩnh vực bảo tồn động vật khi biết tin đã không giấu nổi sự xúc động. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam bày tỏ nỗi buồn khi nhận được tin Tê giác Java cuối cùng đã chết. Rồi đây, cuốn sách của ông và cộng sự viết về động vật học Việt Nam sẽ phải sửa thành : Tê giác không còn nữa. Bà Hồng Vân, từng có tám năm làm việc trong ngành bảo tồn cũng không kìm được những giọt nước mắt: “Đây là một sự mất mát lớn đối với tất cả chúng ta”.