Từ việc giúp dân phát triển kinh tế, an sinh xã hội đến xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, hình ảnh người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới thành phố Đồng Nai đã góp phần vun đắp “cột mốc lòng dân”, tạo nên sức mạnh đoàn kết bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Điểm tựa vùng biên
Thành phố Đồng Nai có biên giới dài 258,939 km, 28 cột mốc chính và 353 cột mốc phụ; một cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu chính, một cửa khẩu phụ và một lối mở. Khu vực biên giới gồm tám xã với tổng dân số khoảng 34.849 hộ thuộc 18 dân tộc. Phía ngoại biên tiếp giáp với bốn huyện thuộc ba tỉnh của Vương quốc Campuchia. Sau khi sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đội Biên phòng thành phố đã kịp thời kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, tổ chức biên chế phù hợp, nhanh chóng ổn định, kịp thời vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Đại tá Nguyên Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai cho biết, trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức tiếp nhận năm đợt công dân từ lực lượng chức năng Campuchia bàn giao. Bên cạnh đó, công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh và đối ngoại biên phòng được duy trì chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phương tiện qua lại cửa khẩu.
Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; duy trì hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và phối hợp các cấp, ngành địa phương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ở khu vực biên giới. Chúng tôi cùng chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thiện (xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai) đến thăm gia đình anh Lê Văn Bền, một trong những hộ dân được đơn vị giúp phát triển kinh tế gia đình.
Gặp bộ đội, anh Bền cười rất tươi và phấn khởi dẫn chúng tôi ra thăm chuồng dê. Bốc từng nắm lá cho dê ăn, anh Bền nói: “Tôi được cán bộ biên phòng động viên, hướng dẫn làm chuồng dê cao hơn mặt đất nhằm hạn chế bệnh cũng như dễ vệ sinh chuồng trại, rồi định kỳ khử trùng... Nhờ đó, từ hai cặp dê giống bộ đội biên phòng tặng, đến nay đã phát triển và duy trì thường xuyên 10-15 con. Dê đực trưởng thành gia đình bán để tăng thu nhập, dê cái nuôi làm giống để phát triển đàn”.
Ông Trần Văn Phước, Trưởng ấp Tân Lập, xã Hưng Phước cho biết: Ấp có 169 hộ thường trú và khoảng 70 hộ tạm trú làm nghề cạo mủ cao su. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thiện luôn sát cánh đồng hành cùng nhân dân trên địa bàn bằng nhiều việc làm thiết thực. Cụ thể là trực tiếp hỗ trợ bò, dê để người dân phát triển kinh tế gia đình; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ấp Tân Lập được bộ đội hỗ trợ 14 con bò giống, xóa hơn 10 căn nhà tạm, nhà dột nát để người dân có nhà ở ổn định.
Cán bộ đồn biên phòng thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, vận động dân không tham gia vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tích cực tố giác tội phạm, tham gia các phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia, qua đó người dân luôn tích cực tham gia các buổi phát quang đường tuần tra, dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh cột mốc.
Nhân dân là gốc rễ
Với phương châm “Mỗi người dân là một cột mốc sống”, hơn 10 năm qua, nhất là từ khi lực lượng biên phòng cùng các địa phương phát huy hiệu quả vai trò của dân trong việc tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, nhiều phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo đã được triển khai, như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Thanh niên làm chủ biên giới”... Đến nay, tám xã biên giới có trên 300 tổ an ninh tự quản, hàng chục tập thể, hàng trăm cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia bảo vệ đường biên giới.
Ông Sin Von (người Khmer) ở Ấp 3, xã Hưng Phước có nhiều năm sinh sống và làm rẫy sát bên cột mốc 65/1. Như đã thành thói quen, khi tới cột mốc, việc đầu tiên của ông là dọn dẹp, phát quang, lau cột mốc sạch sẽ. Ông Sin Von nói: “Cột mốc nằm sát bên mép vườn, mình quản lý cột mốc cũng như quản lý vườn nhà mình thôi, đâu có vướng bận, mất công gì nhiều. Sống ở biên giới, cảnh giác với tội phạm như một thói quen. Khi có việc gì khả nghi là tui điện thoại liền cho bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương”.
Còn tại ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Tấn, nhiều thế hệ trong gia đình già làng Điểu Ngon tiếp nối nhau cùng lực lượng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Già làng Điểu Ngon nói: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt. Tôi đã dặn con sau này cha mất, con phải thay cha làm người uy tín, phải gắn bó với bộ đội biên phòng, bởi có đồn biên phòng mới có ấp Vườn Bưởi, và quân với dân như cá với nước, không thể tách rời”.
Ấp Vườn Bưởi hiện có 327 hộ dân, trong đó có 87 hộ thuộc các dân tộc thiểu số như Xtiêng, Thái, Nùng, Tày. Già làng Điểu Ngon chính là “nhịp cầu” kết nối giữa ý Đảng-lòng dân, giữa bộ đội biên phòng với đồng bào trên tuyến biên giới. Với uy tín và trách nhiệm của mình, già làng luôn tuyên truyền đến mọi người về cách nhận biết dấu hiệu vi phạm trên biên giới, cách bảo vệ cột mốc cũng như ranh giới đất của mình. Tiếng nói của già làng Điểu Ngon được người dân tin tưởng và làm theo bởi ông luôn đi đầu làm gương.