Viết tiếp truyền thống “nhà binh”

Những ngày sau Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Cam Ranh để ghi nhận một câu chuyện về tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trước ngày hội tòng quân.

Bố mẹ động viên em Nguyễn Bùi Minh Hiếu trước ngày lên đường nhập ngũ.
Bố mẹ động viên em Nguyễn Bùi Minh Hiếu trước ngày lên đường nhập ngũ.

Luồng gió mới từ những lá đơn tình nguyện

Đại úy Đinh Tấn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bắc Cam Ranh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện mô hình đưa sĩ quan chính quy về công tác tại xã, phường. Dù bước đầu còn không ít khó khăn khi tiếp cận môi trường địa bàn dân cư, song công tác tuyển quân của địa phương lại ghi nhận kết quả rất tích cực.

Theo đó, toàn phường Bắc Cam Ranh được giao 61 chỉ tiêu tuyển quân, đặc biệt hơn cả là 100% thanh niên đều tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. “Việc thanh niên chủ động viết đơn giúp công tác tuyển quân thuận lợi hơn rất nhiều. Những lá đơn này chính là “bảo chứng” cho chất lượng quân số của địa phương”, Đại úy Hùng chia sẻ.

Trong danh sách những thanh niên tình nguyện ấy, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Nguyễn Bùi Minh Hiếu (sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Hòa Do 6B), người lớn tuổi nhất trong đợt nhập ngũ năm nay. Không chỉ vượt qua rào cản tuổi đời, Minh Hiếu còn mang theo một quyết định rẽ ngang đầy suy nghĩ và trách nhiệm.

Đến thăm nhà Minh Hiếu, một ngôi nhà ba gian đã sờn màu theo năm tháng nhưng vẫn gọn gàng, ấm cúng, chúng tôi trò chuyện với bà Bùi Thị Hà, mẹ của Hiếu, hiện là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, đang công tác tại Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Trong căn phòng khách rộng chừng 40 m², với bộ bàn ghế sa-lông thời xưa màu sơn mài, câu chuyện về quyết định nhập ngũ của người con trai cả được chị Hà chậm rãi sẻ chia.

Gia đình Minh Hiếu có truyền thống trong quân ngũ; bố của Hiếu, ông Nguyễn Xuân Dưỡng, từng là chiến sĩ Hải quân, có 13 năm đảm nhiệm cương vị Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Cam Phúc Nam (thành phố Cam Ranh cũ). Em trai của Hiếu là Nguyễn Bùi Hòa Khánh (sinh năm 2006) cũng đã nhập ngũ từ tháng 3/2025 và hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Kho 719, Vùng 4 Hải quân.

Viết tiếp giấc mơ của chàng kỹ sư công nghệ trẻ

Nguyễn Bùi Minh Hiếu đã tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin Trường đại học Nha Trang. Ngay sau khi ra trường, Hiếu làm đúng chuyên môn với vị trí kỹ sư phần mềm tại Nha Trang, mức thu nhập ổn định hằng tháng. Tuy nhiên, sau những năm tháng miệt mài với máy tính, những dòng lệnh code và áp lực dead-line những ngày cuối tháng, Hiếu dần cảm thấy ngột ngạt. “Lúc ban đầu, em xác định công nghệ thông tin là ngành của tương lai, nhưng dần em cũng nhận ra mình cần một môi trường khác để thay đổi và rèn luyện bản thân. Em muốn trưởng thành hơn và được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc”, Hiếu bộc bạch.

Quyết định của Hiếu nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ gia đình. Bên cạnh niềm tự hào, trong ánh mắt người mẹ khoác áo lính vẫn hiện lên những nỗi lo rất đỗi đời thường. Bà Hà chậm rãi nói: “Là quân nhân, tôi hiểu rõ môi trường quân đội rèn luyện các con như thế nào. Nhưng là mẹ, bảo không lo thì không đúng. Giờ cả hai anh em đều xa nhà, mỗi lần nghĩ đến những bữa cơm vắng tiếng con, chỉ hai vợ chồng nhìn nhau, lòng tôi lại chùng xuống”.

Từ khi có thông báo về thời gian Hiếu lên đường nhập ngũ, hai mẹ con trò chuyện với nhau nhiều hơn. Người mẹ dặn con từng điều nhỏ nhặt, từ giữ gìn sức khỏe, chấp hành kỷ luật đến cách ứng xử với đồng đội. “Tôi chỉ mong con sống tử tế, có trách nhiệm. Quân đội không chỉ dạy con cách cầm súng, mà còn dạy con làm người”, bà Hà chia sẻ.

Đã từng một lần tiễn con út lên đường nhập ngũ, nay lại tiếp tục tiễn người con trai lớn nối gót, cảm xúc trong bà Hà đan xen giữa bùi ngùi và phấn khởi. “Đây vừa là nỗi nhớ, vừa là niềm tự hào của gia đình. Các con đi là hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nối tiếp truyền thống, noi gương cha mẹ, mang sức trẻ của mình để cống hiến cho quân đội”, bà xúc động nói.

Ông Nguyễn Xuân Dưỡng, với bản lĩnh của một người từng nhiều năm công tác trong lực lượng vũ trang địa phương, khẳng định: “Quân đội là “trường học lớn” để rèn luyện cả thể chất lẫn bản lĩnh chính trị. Gia đình hoàn toàn ủng hộ Hiếu nhập ngũ và luôn là hậu phương vững chắc để con yên tâm phấn đấu”.

Khi khoác lên mình bộ quân phục Hải quân, Minh Hiếu cảm nhận rõ một chặng đường mới đang mở ra. Dù trong lòng còn canh cánh nỗi thương bố mẹ, vì chỉ ít ngày nữa trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại bố mẹ đã qua ngưỡng ngũ tuần, nhưng chàng kỹ sư trẻ cho biết đã chuẩn bị đầy đủ sức khỏe, tinh thần và sẵn sàng bước vào môi trường kỷ luật, chính quy của quân đội.

Đánh giá về thế hệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm nay, Đại úy Đinh Tấn Hùng bày tỏ kỳ vọng: “Sau hai năm rèn luyện trong quân ngũ, các em trở về sẽ là lực lượng nòng cốt, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của môi trường quân đội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh”.

Có thể bạn quan tâm