Vì lợi ích chung của cộng đồng

NDO -

Trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao đời sống dân sinh, nhiều hộ dân đất Cảng đã tích cực ủng hộ chủ trương đúng đắn. Khi thành phố xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, anh Mai Hồng Quang ở ngõ 96 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng - đại biểu  dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã chủ động di dời nhà đất trong diện đền bù giải tỏa, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Anh Mai Hồng Quang sửa soạn hồ sơ đền bù di dời.
Anh Mai Hồng Quang sửa soạn hồ sơ đền bù di dời.

Ba thế hệ gia đình anh Mai Hồng Quang gắn bó với thửa đất gần 700 m2 ở số nhà 107, 109 ngõ 96 đường Chợ Hàng đã hơn 80 năm. Mọi người chủ yếu làm công nhân, cuộc sống chẳng dư dả gì, phải vật lộn mưu sinh. Với anh Quang, căn nhà ba gian và mảnh đất hương hỏa xanh um cây trái từ đời ông để lại là tài sản vô giá nên nhiều năm trước, thời điểm sốt đất trong khi bố ốm nặng, có người trả giá cao, anh Quang vẫn nhất mực không bán, quyết giữ bằng được để gia đình anh, mẹ già và gia đình em gái quây quần sinh sống, là nơi thờ cúng tổ tiên, con cháu sum họp quây quần mỗi dịp giỗ chạp hay Tết đến xuân về. Mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đã in dấu biết bao kỷ niệm buồn vui từ thuở anh mới lọt lòng, chứng kiến sự hình thành của đại gia đình.

Cuộc sống bình lặng trôi thì gia đình anh Quang nhận được thông báo ba căn nhà nằm trên thửa đất gia đình anh mua từ năm 1939 nằm gọn trong dự án xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, trong diện phải thu hồi. Khi đó, mọi người trong nhà xâm chiếm nỗi buồn khó tả, ngổn ngang bao nỗi lo âu: Nơi ở mới sẽ thế nào, có tốt hơn ngôi nhà thân thương đã gắn bó bấy lâu hay không, cuộc sống sắp tới sẽ ra sao… Bản thân cũng không khỏi băn khoăn, suy nghĩ, nhưng anh Quang nhận thức rõ dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở mang đô thị, mang lại lợi ích to lớn cho nhiều người dân, nhất là trong bối cảnh thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Khi con đường hoàn thành góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của thành phố, mọi người đi lại thuận lợi hơn, bộ mặt phường khang trang hơn, cuộc sống của bà con có nhiều thay đổi. Thực hiện dự án nhanh hay chậm, có đúng theo kế hoạch hay không phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, việc chấp hành, hợp tác của gia đình anh cũng như các hộ dân chung quanh.

Vì lợi ích chung của cộng đồng -0
 Ba ngôi nhà và thửa đất gần 700 m2 của gia đình anh Quang đã được giải tỏa, nay thành đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 to đẹp.

Đúng lúc trong lòng đang ngổn ngang trăm mối lo thì vợ anh Quang phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo đang ở giai đoạn cuối. Áp lực tâm lý càng đè nặng, nhiều lúc anh thở dài, suy nghĩ mông lung. Sau một thời gian chữa trị, thời điểm vợ anh vĩnh viễn ra đi cũng là lúc công tác giải phóng mặt bằng đang bước vào giai đoạn nước rút. Thấu hiểu tình cảnh éo le, nỗi đau mất mát của gia đình anh Quang, lãnh đạo quận Lê Chân, phường Dư Hàng Kênh đến gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tìm hiểu tâm tư, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của các thành viên trong gia đình. Không chỉ giải thích cặn kẽ, các cán bộ còn tìm cách tháo gỡ thỏa đáng những vướng mắc, kiến nghị, cam kết bảo đảm quyền lợi chính đáng của các thành viên gia đình. Nghĩa cử khiến cả nhà anh Quang cảm phục.

Dù còn đang chống chếnh, chưa nguôi ngoai nỗi buồn, anh Quang bàn bạc, thuyết phục anh em, con cháu đồng thuận di dời thực hiện dự án theo chủ trương của thành phố. Sau nhiều lần họp gia đình, cuối cùng các thành viên thống nhất sẵn sàng bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước tiên là bàn giao toàn bộ đất vườn và hai căn nhà, chỉ giữ lại căn nhà anh Quang làm nơi thờ cúng tổ tiên và người vợ xấu số. Vợ mất chưa kịp làm lễ 100 ngày, chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng thực hiện đúng cam kết với chính quyền, anh Quang đã mua gấp nhà, đưa người thân đến nơi ở mới, tạo điều kiện tiến độ dự án không bị chậm trễ, ảnh hưởng. “Dẫu biết trước giá đền bù phải theo đúng barem, không cao bằng giá đất trên thị trường, cả gia đình chẳng ai so đo, phân vân, càng không có tư tưởng chây ì, níu kéo, gây áp lực để đòi bồi thường thêm, tâm nguyện chỉ mong được đền bù công bằng, thỏa đáng. Mặc dù đã xác định tâm lý nhưng hôm chia tay ngôi nhà thân yêu, quả thật không tránh khỏi ưu tư, ngậm ngùi”, anh Quang trải lòng.

Nhiều hộ gia đình khác được tổ công tác của quận, phường tuyên truyền, kiên trì giải thích, vận động cũng khẩn trương bàn giao mặt bằng ngay cả khi chưa được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của thành phố. Vì thế, việc thi công dự án thuận lợi hơn hẳn trước kia bởi mặt bằng đã giải tỏa xong, xe tải chở nguyên vật liệu ra vào dễ dàng, không phải đi đường vòng vì còn vướng những căn nhà chưa bàn giao.

Giờ đây, mỗi lần có dịp quay lại mảnh đất năm xưa giờ đã thành con đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 to đẹp, xe cộ đi lại thuận lợi, không còn cảnh ùn tắc, lụt lội khi trời mưa như trước, trong lòng anh Quang thoáng chút bồi hồi nhưng cũng tự hào, bởi gia đình anh đã đóng góp một phần nhỏ bé cho bộ mặt giao thông và đô thị thành phố ngày càng phát triển khang trang, hiện đại, đồng bộ và văn minh hơn.