Về vụ cướp vàng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh

ND- Trưa 7-3, một người gọi điện tới tiệm vàng Tân Kim Hiếu, phường Tân Phú, quận 7 nói, mới bán nhà được hơn chín tỷ đồng, đề nghị mua khoảng 400 lượng vàng. Ðể bảo đảm an toàn, người mua yêu cầu đem vàng tới số nhà 49, đường 53, phường Bình Thuận, quận 7 (ngôi nhà hắn ký hợp đồng thuê trước đó một ngày) và nhận tiền tại đây.

Hơn 16 giờ cùng ngày, chủ tiệm vàng cử sáu nhân viên đến địa chỉ trên để thực hiện việc mua bán. Khi đến nơi, một người mặc sắc phục công an mang quân hàm đại úy tiếp đón và mời lên lầu 1. Bốn người (hai bảo vệ ở lại ngoài đường) vừa bước lên lầu chuẩn bị giao dịch, bất ngờ hắn rút súng ngắn ra bắn bị thương nhân viên tên Cường. Các nhân viên còn lại đã xông vào, hắn liền lấy khẩu AK để gần đó bắn xối xả nhưng rất may không trúng ai và ba nhân viên đã khống chế được hắn. Trong lúc giằng co chống cự, tên cướp đã bị trọng thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo báo cáo của Cơ quan điều tra Công an thành phố, sáng 8-3, tên cướp đã tỉnh lại khai tên thật là Phạm Thanh Hà, sinh năm 1963, quê quán tại Phú Yên (theo CMTND) thường trú tại An Giang, cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

            PV

Có thể bạn quan tâm