Về An Thạnh thăm Đền thờ Bác Hồ

Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh Đông (nay là xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ) là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, là nơi nhiều thế hệ người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tri ân, bày tỏ tấm lòng với Bác.

Đoàn văn nghệ sĩ Cần Thơ viếng Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh, Cần Thơ.
Đoàn văn nghệ sĩ Cần Thơ viếng Đền thờ Bác Hồ ở xã An Thạnh, Cần Thơ.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác ngày 19/5, nhiều đoàn người ở khắp nơi lại nô nức đến thăm viếng Đền thờ Bác Hồ ở An Thạnh để dâng hương với tấm lòng thành kính biết ơn vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Người dân nơi đây tuy chưa một lần gặp Bác, nhưng vẫn luôn một lòng hướng về Người với tình cảm yêu thương, kính trọng.

Ông Nguyễn Công Trạng ở ấp Đền thờ nhớ lại: Cách đây 57 năm, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược vào giai đoạn ác liệt, được tin Bác Hồ kính yêu mãi mãi đi xa, Ðảng bộ, quân dân xã An Thạnh Đông bàng hoàng, đau đớn. Để tỏ lòng biết ơn công lao trời biển của Bác, địa phương quyết tâm xây dựng đền thờ để hương khói cho Người và củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn. Cán bộ, nhân dân trong xã ngày đêm đóng góp sức người, sức của để xây dựng đền thờ Bác.

Ông Lê Văn Quân ở ấp Đền thờ, xúc động nói: “Việc xây dựng đền thờ Bác ngay trong lòng địch đã khó khăn, việc bảo vệ càng khó khăn hơn. Sau khi xây dựng xong, địch thường xuyên đánh phá, nhưng bằng tất cả tình cảm của những người con Cù Lao Dung đối với vị cha già kính yêu của dân tộc, các lực lượng du kích, dân quân địa phương cùng với nhân dân quyết tâm hy sinh tính mạng để bảo vệ Đền thờ Bác cho đến ngày đất nước thống nhất”.

Năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thạnh vui mừng kính dâng lên Người thành tích hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội sau khi sáp nhập với xã An Thạnh 1, An Thạnh Tây, thị trấn Cù Lao Dung thành xã An Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ.

Hầu hết các tuyến đường trong xã đã được bê-tông hóa bằng nguồn vốn “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Hôm nay đi trên con đường nhựa bê-tông về Đền thờ Bác, dọc hai bên đường, những căn nhà tường mọc lên rất nhiều. Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy một màu xanh bạt ngàn của vườn ổi, mía, dừa, thanh nhãn, bưởi... Những vuông tôm, trang trại chăn nuôi ngày càng được mở rộng với quy mô lớn, hứa hẹn thêm một mùa bội thu mới, khiến lòng người tràn ngập niềm vui về sự đổi thay nhanh chóng của vùng quê nằm giữa lòng sông nước hiền hòa.

Ông Huỳnh Thanh An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạnh, cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Nông dân ta giàu thì nước ta mới giàu”, với niềm tự hào là quê hương có Đền thờ Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân An Thạnh nguyện đem hết sức mình tập trung xây dựng quê hương. Từ một vùng quê nghèo nàn lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém, lại cách trở bởi địa hình nhiều kênh rạch, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến nay, toàn bộ diện tích trồng lúa kém hiệu quả được người dân chuyển sang trồng cây ăn trái đặc sản có giá trị kinh tế cao với 3.007 ha, chủ yếu là dừa, thanh nhãn, nhãn Ido. Bên cạnh việc khai thác đánh bắt thủy sản, xã còn mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản với 795 ha, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác năm 2025 đạt 7.249 tấn thủy hải sản các loại. Về phát triển kinh tế tập thể, toàn xã có 11 hợp tác xã nông nghiệp với 236 thành viên và 16 tổ hợp tác với 359 thành viên. Hiện trên địa bàn xã có 70 doanh nghiệp đang hoạt động và 1.707 hộ kinh doanh cá thể, có 17 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử...

Ông Trần Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh tự hào: An Thạnh là nơi có Di tích Đền thờ Bác Hồ, cho nên có nhiều thuận lợi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của Đảng, kế hoạch và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã tổ chức nhiều phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo đời sống nhân dân.

An Thạnh đã và đang có bước khởi động tốt đẹp. Những năm qua, hàng trăm công trình, phần việc của các tập thể, cá nhân làm theo gương Bác với nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả đã tạo thêm nguồn lực, làm cho bộ mặt đô thị nông thôn thêm khang trang, sáng-xanh-sạch đẹp và người dân có cuộc sống sung túc hơn. Ở những điểm sáng ấy, bài học dựa vào dân, khơi dậy sức dân được cán bộ, đảng viên vận dụng hiệu quả, đưa phong trào làm theo gương Bác lan tỏa ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng mô hình nuôi heo đất, tổ phụ nữ tiết kiệm trong gia đình, số tiền tiết kiệm được sẽ hỗ trợ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn làm vốn phát triển kinh tế; Hội Nông dân với phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với mô hình thắp sáng đường quê, đền ơn đáp nghĩa, 5 xung kích, 4 đồng hành phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, kỷ niệm ngày sinh Bác năm nay, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như làm cỏ, thu gom rác thải, tỉa hoa tuyến lộ trung tâm, tuyên truyền hộ dân cặp tuyến lộ bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm các tuyến đường trong xã sáng-xanh-sạch-đẹp...

Về An Thạnh càng hiểu được tấm lòng nhân dân đối với Bác Hồ. Ở đây, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động của các đồng chí lão thành cách mạng về những ngày xây dựng, gìn giữ ngôi Đền thờ Bác trong thời chiến tranh còn đang diễn ra ác liệt và những tấm lòng người dân cù lao với Bác. Nhưng điều quan trọng hơn, Đền thờ Bác đã trở thành điểm tựa tinh thần, thể hiện tình cảm và ý chí của người dân xã An Thạnh luôn vượt khó đi lên, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm