Quá ít điểm sáng
Nếu như ở cả hai mùa giải trước (2012 và 2013), HN T&T và CLB “anh em” SHB Đà Nẵng liên tiếp thay nhau độc chiếm ngôi nhất nhì, thì khi V-league 2014 kết thúc, HN T&T đã “sảy chân” trong trận đấu với chính SHB Đà Nẵng, để sau đó phải nhìn chiếc cúp vô địch rơi vào tay B.Bình Dương.
Cuộc so tài giữa HN T&T và “người anh em” SHB Đà Nẵng là một trận cầu đẹp, sòng phẳng. Điều này không sai, nhưng đáng chú ý là sự “hụt hơi” của nhà vô địch mùa giải 2013 đã bắt đầu từ cách đây khá lâu, chứ không chỉ riêng trong trận “sảy chân” trước SHB Đà Nẵng. Bắt đầu từ trận thua 0-2 trên sân của B.Bình Dương ở vòng 18, HN T&T sau đó liên tiếp để hòa với đội gần cuối bảng ĐT.LA và “kỳ phùng địch thủ” SLNA.
Trong khi đó, kể từ vòng 18, B.Bình Dương - đối thủ của HN T&T trong cuộc đua song mã đến chức vô địch - lại không để thua trận nào, trừ trận hòa 3-3 với Đồng Nai ở vòng 19. Nhớ lại mùa giải năm ngoái, B.Bình Dương đã ngậm ngùi kết thúc V-league 2013 với vị trí thứ tám chung cuộc với 23 điểm, kém Đồng Nai hai điểm và chỉ hơn ĐT.LA đúng một điểm sau 20 trận đấu. Nhưng năm nay, họ đã trở lại, với tinh thần và quyết tâm cao độ, để lần thứ ba vô địch giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Bên cạnh B.Bình Dương, một điểm nhấn khác của V-league 2014 là Than Quảng Ninh (T.QN). Lần đầu tham dự giải, nhưng T.QN đã gây ấn tượng khi kết thúc ở vị trí thứ sáu. Không những vậy, đội bóng đất mỏ còn khiến nhiều “ông lớn” của bóng đá Việt Nam “nhức đầu”. Điển hình như trận đấu ở vòng 19, T.QN ghi tới bốn bàn vào lưới HN T&T. Mặc dù trận đấu sau đó kết thúc với phần thắng nghiêng về HN T&T, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng được một phen “hú vía” trước tân binh đất mỏ. Ngay sau đó một vòng đấu, lại vẫn là cái tên T.QN khiến SHB Đà Nẵng chật vật mới có được chiến thắng 4-3.
Các khoảng tối tiêu cực
Bên cạnh những điểm sáng, V-league 2014 cũng phần nào bị “nhuốm màu” bởi những khoảng tối, đáng chú ý trong đó là hai vụ dàn xếp tỷ số của XM Vissai Ninh Bình và Đồng Nai. Với vụ bán độ tại AFC Cup, Ninh Bình đã phải bỏ dở cuộc đua ở V-league. Không những vậy, vụ bê bối này còn khiến BTC V-league buộc phải thay đổi cả luật thi đấu. Theo đó, ngày 16-8 tới đây, đội cuối bảng ở V-league 2014 là HV.AG sẽ phải đá trận play-off với đội về ba ở giải Hạng nhất là XSKT Cần Thơ để “tự quyết” việc xuống hạng.
Không chỉ Ninh Bình, mới đây, bóng đá nước nhà lại rúng đôngu với việc sáu cầu thủ Đồng Nai bị khởi tố với các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Để đổi lấy 400 triệu đồng, các cầu thủ này đã ngang nhiên “làm độ” trong trận đấu giữa Đồng Nai và T.QN. Đáng lo ngại hơn, theo thông tin từ các cơ quan chức năng, nhóm cầu thủ nói trên thậm chí đã dàn xếp trót lọt nhiều trận đấu trước đó. Những “vết chàm” của Ninh Bình và Đồng Nai không những ảnh hưởng trực tiếp đến giải đấu lớn nhất Việt Nam, mà quan trọng hơn, đã khiến người hâm mộ một lần nữa mất niềm tin vào bóng đá nước nhà.
Các cầu thủ Đồng Nai tại cơ quan chức năng.
Một vấn nạn khác mà V-league năm nay vẫn tồn tại, đó là những vụ xô xát, ẩu đả ngay trên sân cỏ. Nếu như V-league 2013 có tổng cộng 576 thẻ vàng và 36 thẻ đỏ, thì năm nay, các trọng tài đã phải rút ra tới 638 thẻ vàng và 29 thẻ đỏ. Mặc dù số thẻ đỏ đã giảm, nhưng lượng thẻ vàng lại tăng mạnh, như một minh chứng cho tình trạng “đá rắn” đang gia tăng.
Điển hình như trận “thư hùng” trên sân Lạch Tray giữa các cầu thủ HN T&T và Hải Phòng, mà Trưởng BTC V-league 2014, ông Tanaka Koji, đã phải đánh giá là “như thời chiến tranh”. Tất nhiên là sau đó, các bên liên quan đều phải nhận án phạt nặng. Nhưng chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ để bù lại sự chán ngán của khán giả, khi phải xem “đấu võ” thay cho “đá bóng”.
Tạm kết
B.Bình Dương đã nhận được những gì xứng đáng, HN T&T có thêm một bài học sau lần “vấp ngã”... nhưng tất cả những điều đó sẽ không còn là quan trọng, nếu như tình yêu và niềm tin với bóng đá nước nhà của người hâm mộ không được cải thiện.
Dù đã không còn phải chứng kiến những màn rượt đuổi bi hài giữa cầu thủ-trọng tài trong vài năm trở lại đây, nhưng rõ ràng, người hâm mộ bóng đá trong nước xứng đáng được thưởng thức các pha bóng đỉnh cao, chứ không phải những trận “thư hùng” bằng nắm đấm, hay ngán ngẩm vì “bóng ma” bán độ vẫn tiếp tục hoành hành.