#Phận người

3 kết quả

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.
Văn hóa

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Truyện ngắn: Long đong phận người
Truyện ngắn

Truyện ngắn: Long đong phận người

Thằng Út ở nhà dì đến tội, lủi thủi ra vô phụ việc, không nề hà bất kỳ công chuyện gì. Chiều nào nó cũng ngóng ra đầu hẻm coi Sáu Liên có trở về không. Mỗi đêm trước khi chui vô mùng ngủ nó lại lo ngay ngáy, sợ mẹ về bất chợt, thấy nhà khóa cửa mà lại không biết tìm nó ở bên đây. Thương nó quá dì đành dùng sơn vẽ mấy chữ rõ to trên miếng ván, kêu nó mang về treo ngay cánh cửa: "Con ở bên nhà Tư nè má!". Phải vậy nó mới ngủ yên. Mỗi ngày lại chạy qua ngó, rờ, cột ghít lại cho chắc chắn. Nó lo một ngày mẹ nó về mà tấm ván rớt xuống, vô tình úp mặt chữ xuống đất thì mẹ biết tìm nó chỗ nào, chắc gào khản cổ rồi lại bỏ nó đi biệt luôn.Tác giả: Nguyễn Thanh BìnhGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 24p47g
Phận người trong bão lốc chiến tranh
E-magazine

Phận người trong bão lốc chiến tranh

Sau và ngay trong mỗi cuộc chiến tranh hay xung đột quân sự, những hệ lụy tất yếu nặng nề nhất vẫn sẽ luôn là nguy cơ xuất hiện các cuộc khủng hoảng nhân đạo, khi sinh mệnh cùng cuộc sống của hàng triệu người dân bị ảnh hưởng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mà lương tri đặt ra cho nhân loại là nhanh chóng vãn hồi hòa bình, làm dịu mất mát đau thương cho những cuộc đời bị cuốn vào vòng xoáy khốc liệt ấy.