Ngày 13/2 vừa qua, toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, an toàn tuyệt đối, đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành. Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Thủ đô, năm nay, số công dân tình nguyện nhập ngũ đã tăng 11% so với năm 2024.
Các quận, huyện, thị xã đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho hàng nghìn thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Qua đó, đến ngày 7/2, đã có 112 công dân ưu tú nhập ngũ vào Quân đội vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng (tăng 2,8% so với năm 2024).
Trong số hàng trăm thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2025 của quận Đống Đa, có hai nữ tân binh viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc là Lưu Thanh Vy (sinh năm 2000) và Trần Phương Anh (sinh năm 2001). Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bố là Thượng tá Lưu Văn Loan (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân), Lưu Thanh Vy từ nhỏ đã thần tượng hình ảnh của những người lính Cụ Hồ. Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế quốc dân, Thanh Vy làm việc tại một công ty marketing với mức thu nhập tốt, đồng thời tiếp tục học lên thạc sĩ.
Tuy nhiên, cô gái Gen Z vẫn quyết tâm gia nhập quân ngũ với mong muốn nối nghiệp bố, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh Vy chia sẻ: “Các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Vì vậy, những người trẻ chúng tôi cần noi gương, sẵn sàng thử thách bản thân, rèn ý chí, nâng cao bản lĩnh để trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn. Tôi tin rằng, con đường đã chọn sẽ là những trải nghiệm quý báu, trở thành hành trang để mình thêm vững vàng trong tương lai”.
Nắm bắt tinh thần nêu trên, Đoàn Thanh niên các cấp đã thường xuyên tổ chức nhiều chương trình động viên, đồng hành với các bạn trẻ trong độ tuổi nhập ngũ. Tiêu biểu, ngày 11/2 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức Chương trình Gặp mặt thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2025.
Với sự xuất hiện của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Tuân cùng một số gương mặt thanh niên tình nguyện nhập ngũ, quân nhân xuất ngũ tiêu biểu, chương trình đã lan tỏa những câu chuyện về sự hy sinh gian khổ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng như những kỷ niệm đẹp của thời gian quân ngũ tới các bạn trẻ.
Tham gia giao lưu tại chương trình, quân nhân xuất ngũ tiêu biểu Lê Hồng Phúc (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội), chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy bản thân còn quá nhỏ bé cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Tác phong, cách sắp xếp thời gian, công việc, học tập và nhiều vấn đề liên quan cũng chưa đủ hoàn thiện.
Sau hai năm tham gia quân ngũ, nhờ sự quan tâm, dìu dắt của các cấp chỉ huy, tôi đã thật sự trưởng thành và cảm nhận rõ nét tình cảm đồng chí, đồng đội và quan trọng hơn cả là được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng quang vinh. Trở về từ môi trường Quân đội, tôi tự tin, trưởng thành hơn và ngày càng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống”.
“Thời chúng tôi, phong trào thanh niên nhập ngũ diễn ra rất sôi nổi. Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của các bạn trẻ là xây dựng Tổ quốc. Vào bộ đội là cách góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ đã dạy. Khi được khoác lên mình bộ quân phục, các bạn sẽ cảm thấy tự hào, vinh dự với quê hương, đất nước, gia đình.
Lớn lên ở vùng quê nghèo, cá nhân tôi chưa từng nghĩ mình nhập ngũ là để được trở thành phi công hay một ngày nào đó được thăng cấp tướng. Tôi chỉ cố gắng rèn luyện không ngừng để trở thành một chiến sĩ tốt. Mong rằng các bạn trẻ luôn nhớ kỹ rằng, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường mới bớt đổ máu để phấn đấu đạt thành quả tốt”, Anh hùng, Trung tướng Phạm Tuân nói.