Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đồng chí Trần Văn Lượng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ niềm vui sau lễ kết nạp, đồng chí Trần Văn Lượng xúc động: “Được kết nạp Đảng đúng vào ngày Quốc khánh là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin của tổ chức và đồng đội”.
Đồng chí Thiếu tá Võ Tá Kiên, Bí thư Chi bộ Tàu 373, Hải đội 414 cho biết, đồng chí Trần Văn Lượng là quần chúng ưu tú, có quá trình phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác. Việc được kết nạp Đảng vào ngày Quốc khánh là dấu mốc ý nghĩa, đồng thời đặt ra yêu cầu để đồng chí tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.
Lễ kết nạp Đảng trong ngày Quốc khánh không chỉ là niềm tự hào của người đảng viên mới mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162.