Tròn 100 ngày MH370 mất tích, Malaysia cam kết không ngừng cuộc tìm kiếm

NDO -

NDĐT - Tròn 100 ngày từ khi chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích bí ẩn hôm 8-3, hôm nay, chính phủ Malaysia cam kết sẽ không ngừng lại cho tới khi tìm thấy chiếc máy bay xấu số này.

Chị Intan Maizura Othman tại lễ tưởng niệm những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay mất tích MH370 (ảnh: thestar)
Chị Intan Maizura Othman tại lễ tưởng niệm những hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay mất tích MH370 (ảnh: thestar)

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nói: “100 ngày sau khi MH370 mất tích, không gì có thể lấp được nỗi đau xót trong trái tim của tất cả người dân Malaysia và người dân toàn thế giới. Chúng ta không thể và sẽ không ngừng nghỉ có tới khi MH370 được tìm thấy”.

Ông Hishammuddin cũng cam kết Malaysia “không thể và sẽ không bỏ rơi” gia đình của các hành khách mất tích. Ông Hishammuddin cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ các nước Australia, Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia bạn bè ASEAN đã hỗ trợ Malaysia tìm kiếm MH370.

Trong một thông cáo riêng được phát đi ngày hôm nay, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Malaysia Ahmad Jauhari Yahya cũng cam kết sẽ tìm kiếm MH370 đến cùng, và miêu tả khoảng thời gian kể từ khi MH370 mất tích hôm 8-3 đến nay là “100 ngày dài nhất và đau thương nhất trong lịch sử của hãng”.

Tròn 100 ngày chiếc máy bay xấu số mất tích không lời giải đáp, thân nhân của các hành khách và phi hành đoàn vẫn khắc khoải ngóng chờ thông tin về chuyến bay. Các gia đình đã tập trung tưởng niệm cho người thân của mình và những hành khách khác tại thủ đô Kuala Lumpur vào sáng qua.

Trong số đó có chị Intan Maizura Othman, 34 tuổi cùng cô con gái 4 tuổi tới tưởng niệm người chồng là thành viên phi hành đoàn của MH370. Chị nói trong tuyệt vọng: “100 ngày đã trôi qua, tôi ngày càng đau khổ và mệt mỏi. Tôi đang dần không thể chịu được việc chỉ chờ đợi”.

Sáng ngày 8-3, chuyến bay mang số hiệu MH370 cùng 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích một cách bí ẩn trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Ngay lập tức, các nỗ lực tìm kiếm gấp rút được tiến hành bắt đầu từ khu vực biển Đông của Việt Nam, theo thông tin ban đầu được cho là nơi MH370 rơi xuống. Các thông tin phân tích sâu hơn sau đó xác định máy bay đã rơi xuống khu vực Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, từ đó đến nay, bất chấp các nỗ lực tìm kiếm tăng cường tại khu vực này với các thiết bị dò tìm hiện đại nhất, số phận của chiếc máy bay MH370 vẫn còn là một bí ẩn.

Kể từ khi chuyến bay MH370 mất tích, thân nhân của các hành khách xấu số không ngừng yêu cầu nhà chức trách Malaysia phải công bố các thông tin chi tiết của chuyến bay. Tuy nhiên, các nhà chức trách Malaysia bác bỏ cáo buộc rằng họ đang che giấu thông tin, nhưng lại không công khai quá trình điều tra và đưa ra thời gian cụ thể thông báo các chứng cứ trong quá trình tìm kiếm.

Hôm thứ năm tuần trước, công ty bảo hiểm của hãng hàng không Malaysia đã bắt đầu gửi khoản bồi thường 50 nghìn USD cho mỗi gia đình nạn nhân của MH370.

Theo công bố mới nhất của chính phủ Australia, nước chủ trì cuộc tìm kiếm trong hơn hai tháng qua, giai đoạn tìm kiếm mới MH370 sẽ chuyển sang một khu vực rộng khoảng 60 nghìn km vuông dựa vào dữ liệu liên lạc vệ tinh mới nhất của chiếc máy bay này.