Tri ân thế hệ những người lính - sinh viên phong trào "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ"

NDĐT - Nằm trong chùm hoạt động "Tuổi trẻ Thủ đô chào mừng ngày hội thống nhất non sông", sáng 25-4, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt cựu sinh viên Thủ đô tham gia phong trào "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ". Chương trình có sự tham gia của 117 cựu sinh viên Thủ đô tham gia phong trào "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ" và hơn 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trao tặng giải thưởng Cống hiến cho 11 đồng chí từng tham gia phong trào "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ".
Trao tặng giải thưởng Cống hiến cho 11 đồng chí từng tham gia phong trào "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ".

Những năm 70 của thế kỷ 20, khi chiến tranh lan rộng cả hai miền nam bắc, chiến trường miền nam cũng bước vào giai đoạn quyết liệt, cần sự chi viện sức người sức của, nhất là lực lượng trí thức có thể làm chủ khoa học, kỹ thuật quân sự hiện đại để đánh Mỹ. Với tinh thần "Ba sẵn sàng", tinh thần "Nước còn giặc còn đi đánh giặc, chiến trường giục giã bước hành quân", hơn 1 vạn sinh viên các trường đại học Thủ đô đã rời ghế nhà trường, xếp lại bút nghiên, sách vở lên đường tòng quân, tham gia lực lượng trùng điệp của lớp lớp thanh niên cả nước đi đánh giặc.

Lớp sinh viên Thủ đô ”Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ” ngày đó đã tham gia lực lượng bộ đội chủ lực trên tất cả các chiến trường từ Bình Trị Thiên , Huế, Tây Nguyên đến đồng bằng Nam Bộ, khu 5. Đặc biệt khi được bổ sung vào các quân chủng kỹ thuật, như: xe tăng, pháo binh, tên lửa, cao xạ, hải quân, không quân … đâu đâu cũng in dấu chân người lính sinh viên Hà Thành. Trong số họ đã có nhiều đồng chí trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: Anh hùng Vũ Xuân Thiều, Anh hùng Trần Thanh Hải (sinh viên Đại học Bách khoa), Anh hùng Bùi Ngọc Dương (sinh viên Đại học Xây dựng), Anh hùng Vương Đình Cung (sinh viên Đại học Nông nghiệp 1) …

Ngày non sông thống nhất, những người lính sinh viên lại trở về mái trường xưa, miệt mài học tập và nghiên cứu khoa học, tiếp thu khoa học, kỹ thuật tham gia phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Những người lính - sinh viên Thủ đô xưa tại buổi giao lưu.

Với mong muốn tiếp lửa truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn và khắc sâu những giá trị hòa bình từ hy sinh cao cả của bao thế hệ thanh niên , sinh viên đi trước; đồng thời cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần tình nguyện, tiếp tục tham gia các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của tuổi trẻ Thủ đô thời đại mới, những người lính - sinh viên xưa đã cùng giao lưu, chia sẻ với các bạn sinh viên với chủ đề "Mỗi trái tim - một ngọn lửa anh hùng".

Các cựu sinh viên tham gia chiến đấu ngày ấy đã chia sẻ với các bạn trẻ về những ký ức một thời mà những người lính – sinh viên "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" giờ là gạch nối giữa quá khứ với hiện tại, là câu chuyện xưa mà chưa bao giờ cũ để thế hệ hôm nay mãi mãi tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Các cựu sinh viên tham gia phong trào ”Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ” trò chuyện tại buổi giao lưu.

Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã trao tặng giải thưởng Cống hiến tới 11 đồng chí từng tham gia phong trào "Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ". Đây là giải thưởng cao quý nhất của Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội để tri ân các bác, các đồng chí đã nghỉ công tác có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Thủ đô Hà Nội.

Những sinh viên năm xưa cùng nhau hát vang ca khúc "Bài ca Trường Sơn".

Có thể bạn quan tâm