Theo nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, chị đã chấp bút bản thảo này từ năm 2012, với mong muốn sách sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm lần thứ 88 ngày sinh của đồng chí Trần Trọng Tân (15-10-1926 - 15-10-2014). Nhưng khi bản thảo mới chuyển cho NXB thì ngày 4-8-2014, đồng chí Trần Trọng Tân (Hai Tân) từ trần. Quyết tâm chung của NXB và tác giả cùng gia đình là sẽ hoàn chỉnh hơn bản thảo để có cuốn sách ra mắt vào dịp giỗ đầu của đồng chí Hai Tân. Và nguyện vọng này đã thực hiện được, để hôm nay chúng ta được nâng niu tập sách quý này trên tay...
Tập sách bao gồm chín chương, với 412 trang, là một bức chân dung đậm nét và khá giàu mầu sắc về đồng chí Hai Tân, từ tuổi ấu thơ nơi quê nhà Quảng Trị, được người chú là Trần Quốc Thảo (sau này đồng chí Trần Quốc Thảo là Bí thư Thành ủy Sài Gòn) dìu dắt tham gia cách mạng, trải qua những năm tháng hoạt động gian lao, làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khi mới 24 tuổi, rồi sau này vượt Trường Sơn vào nam từ những năm đen tối nhất, hoạt động ngay giữa lòng địch tại Sài Gòn, rồi những năm tháng tù đày nơi địa ngục Côn Đảo... Suốt 68 năm tham gia cách mạng, đồng chí đã để lại cho cách mạng, cho Đảng, cho con cháu một tấm lòng son mãi mãi không phai mờ: Tấm lòng son với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân... Qua bao nhiêu thử thách khắc nghiệt nhất, tấm lòng son ấy càng thêm tỏa sáng...
Cũng xin được giới thiệu thêm, ngoài những trang viết giàu cảm xúc của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải, cuốn sách còn được bổ sung nhiều bài viết của bạn bè và những đồng chí thân thiết của đồng chí Hai Tân, của các nhà văn, nhà báo khác như: Hữu Thọ, Nguyễn Trọng Xuất, Phạm Phương Thảo, Phạm Xuân Biên, Đinh Phong, Bùi Công Minh, Đào Nguyên Cát, Hồng Quân, Trần Thế Tuyển, Trần Tư Văn, Hoài Nam, Mai Hương, Đình Phú, Tá Lâm, Lê Đức Dục... Mỗi bài viết là một tiếng lòng của trái tim chan chứa yêu quý với đồng chí Trần Trọng Tân. Gần như tất cả đều coi ông như một tấm lòng son, tấm gương sáng của Đảng ta...