Trái ngọt từ hành trình của lòng nhân ái

Những “Mẹ đỡ đầu” trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ thực hiện sứ mệnh chính trị, nhân văn cao cả mà còn viết nên câu chuyện đẹp về tình người, trách nhiệm và sự sẻ chia.

Hành trình yêu thương, gieo niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đẹp cho các con đỡ đầu.
Hành trình yêu thương, gieo niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đẹp cho các con đỡ đầu.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là hoạt động từ thiện mà là sứ mệnh chính trị, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân “Vì dân mà sống, vì dân mà hành động”. Từ những người chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo đến các cán bộ, chiến sĩ công tác ở vùng sâu, vùng xa, mỗi tấm lòng, mỗi nghĩa cử là một ngọn lửa nhỏ cùng góp lại để sưởi ấm những phận đời thiệt thòi. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2022, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Từ một chương trình thiện nguyện, “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành hệ giá trị nhân văn tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ Công an nhân dân nói riêng và toàn lực lượng nói chung; góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, giúp những trẻ yếu thế không trở thành nạn nhân, không bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Hội Phụ nữ Công an nhân dân, trong 3 năm qua đã có 1.851 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước được các cấp Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ đến năm 18 tuổi. Mỗi tháng, các cháu được nhận mức hỗ trợ từ 300 nghìn đến 1,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình đa phần dựa trên đóng góp của cán bộ hội viên Hội Phụ nữ các đơn vị. Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp hội đã đóng góp và vận động hơn 28 tỷ đồng để nuôi dưỡng các con.

Trong số đó, có hàng trăm con có bố, mẹ là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong lực lượng công an, hàng chục cháu là con liệt sĩ được nhận đỡ đầu. Năm 2025, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lai Châu nhận đỡ đầu cháu Hà Minh Nhật, sinh năm 2022, con trai Thiếu tá Hà Văn Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hội Phụ nữ Cục Đào tạo nhận chăm sóc, đỡ đầu 3 con liệt sĩ: Nông Hoàng Nhi, lớp 11A3, con liệt sĩ Nông Khắc Mẫn, tỉnh Lạng Sơn; Vi Ngân Thương, lớp 12A2, con liệt sĩ Vi Văn Luân, tỉnh Thanh Hóa; Sùng Hà Sơn, lớp 10A5, con liệt sĩ Sùng A Trư, tỉnh Phú Thọ (trước đây là tỉnh Hòa Bình).

Không chỉ giúp đỡ vật chất, những người mẹ đỡ đầu Công an nhân dân còn đồng hành, mang yêu thương để gieo cho các con niềm tin, nghị lực và khát vọng sống đẹp. Nhiều cháu đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích tốt trong học tập, được kết nạp vào Đảng trong thời gian học ở bậc trung học phổ thông; thi đỗ vào một số trường đại học.

Tại buổi gặp mặt con em cán bộ, chiến sĩ công an đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đại diện các con đỡ đầu tham dự “Trại hè yêu thương năm 2024” được tổ chức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) đã căn dặn: “Toàn xã hội chăm sóc trẻ em, trẻ em bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải được chăm lo chu đáo”. Thực hiện lời dặn của đồng chí, Cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân, Ban Phụ nữ Công an nhân dân phối hợp các đơn vị chức năng, các bộ, ngành liên quan đến công tác gia đình, trẻ em tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu triển khai một số hoạt động có tính lâu dài cho chương trình, như: Giáo dục định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho các cháu học sinh phổ thông trung học; tập huấn kỹ năng làm chủ cuộc sống; đề xuất và lựa chọn các cháu tiêu biểu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có năng khiếu, nguyện vọng theo học Trường Văn hóa Công an nhân dân hoặc tại trung tâm năng khiếu các tỉnh; tuyển dụng các cháu có nguyện vọng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tham gia nghĩa vụ công an. Đây sẽ là lớp kế cận trung thành, kỷ luật, bản lĩnh, nhân ái; cũng chính là ươm mầm từ sớm nguồn nhân lực chất lượng cao, có tâm-có tầm-có chí phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Vừa qua, Nguyễn Phú Bình và Mã Thị Đào nhận quyết định nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân năm học 2025-2026, trở thành hai học viên đầu tiên của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được tuyển vào học trong lực lượng. Nguyễn Phú Bình sinh năm 2010, người dân tộc Mường ở xã Cự Đồng (Phú Thọ), mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà ngoại tuổi cao, sức yếu. Từ tháng 7/2022, Bình được Hội Phụ nữ Công an huyện Thanh Sơn (trước đây) nhận đỡ đầu theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Sau khi triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, Bình tiếp tục được Công an xã Cự Đồng chăm sóc, hỗ trợ theo mô hình “Con nuôi Công an xã”. Câu chuyện của Bình là minh chứng cho sự bền vững, trách nhiệm trong hành trình nhân ái của lực lượng công an. Mã Thị Đào sinh năm 2010, dân tộc Nùng (Cao Bằng), gia đình thuộc hộ nghèo, bố, mẹ mất trong đợt bão Yagi, được những người mẹ Công an tỉnh Cao Bằng đỡ đầu từ năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân chia sẻ: “Sau khi xem xét hồ sơ, căn cứ quy định hiện hành, lãnh đạo Bộ Công an đồng ý đề xuất của Cục Công tác chính trị, giao các đơn vị chức năng tuyển bổ sung hai cháu theo trường hợp đặc biệt. Khoảnh khắc các con bước vào cổng trường đại học, trên vai đeo ba-lô, mặc bộ trang phục học viên, ánh mắt rực sáng niềm tự hào khiến nhiều người chứng kiến không giấu nổi cảm xúc dâng trào. Trong đó, những người hạnh phúc nhất chính là những người mẹ đỡ đầu. Đây là trái ngọt của hành trình nhân văn, kết tinh tình yêu thương, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng Công an nhân dân”.

Có thể bạn quan tâm