Tình quân dân nơi biên giới

Những năm qua, Trung đoàn 877 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang) không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, chỉ huy lực lượng thường trực, dự bị động viên làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà còn thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống bão lũ, ngập lụt, chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 đã để lại dấu ấn, tình cảm sâu nặng trong lòng cấp ủy, chính quyền và người dân nơi địa đầu Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Chiến sĩ Trung đoàn 877 giúp hộ dân phường Quang Trung, thành phố Hà Giang dọn dẹp bùn đất sau đợt mưa lũ hồi tháng 6/2024.
Chiến sĩ Trung đoàn 877 giúp hộ dân phường Quang Trung, thành phố Hà Giang dọn dẹp bùn đất sau đợt mưa lũ hồi tháng 6/2024.

Những ngày giữa tháng 6 vừa qua, khi địa bàn tỉnh Hà Giang mưa lớn kéo dài gây lũ ống, ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tài sản của người dân và một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Giang. Được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 877 đã kịp thời điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện kỹ thuật để cứu người, chuyển tài sản đến nơi an toàn và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn bị ngập sâu, nước chảy xiết, nhưng các chiến sĩ không quản ngại gian khó, vất vả, gần như làm việc liên tục, không ngơi nghỉ, phải dầm mình trong nước, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nỗ lực để cứu giúp, đưa người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn, trọng điểm là ở các phường như: Ngọc Hà, Minh Khai, Quang Trung, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang…

Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 cứu người, tài sản, hoa màu, vật nuôi của nhân dân đến nơi an toàn, ông Nông Văn Lá xúc động chia sẻ: “Không chỉ gia đình tôi mà nhiều người dân trên địa bàn phường Ngọc Hà và thành phố Hà Giang đều rất cảm phục ý chí, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877. Những lúc khó khăn, nguy hiểm ngập lụt như thế này mới thấy tình nghĩa quân dân quý biết nhường nào. Đúng là Bộ đội Cụ Hồ, thời chiến cũng như thời bình vẫn luôn sẵn sàng hy sinh, hết lòng vì nhân dân phục vụ”.

Cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca, thành phố Hà Giang trực tiếp chứng kiến các chiến sĩ Trung đoàn 877 nhiệt tình giúp đỡ nhà trường khắc phục hậu quả ngập lụt, xúc động chia sẻ: Mấy chục năm nay Hà Giang mới có trận lũ lụt lịch sử như vừa qua. Sau thời gian mưa to, gió lớn, nước từ thượng nguồn đổ về và dâng lên rất nhanh khiến các thầy giáo, cô giáo không kịp trở tay. Rất may, dịp này nhà trường đang nghỉ hè, cho nên không thiệt hại về người, nhưng cảnh tượng nhà trường sau khi nước rút thì hoang tàn ngập ngụa bùn đất, rác rưởi, cây cối đổ.

Được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 cho nên các vật dụng, đồ dùng phục vụ học tập đã được di chuyển đến nơi an toàn và được cọ rửa, dọn dẹp sạch sẽ. Do vậy, các hoạt động của nhà trường đã trở lại bình thường ngay sau đợt mưa lũ lớn, các cháu mầm non quay trở lại học tập. Không chỉ chúng tôi mà các bậc cha mẹ đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí bộ đội Trung đoàn.

Theo Trung tá Nguyễn Giang Nam, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 877, do đặc điểm khí hậu thời tiết, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh Hà Giang có những yếu tố rất đặc thù, cho nên khi có tình huống xảy ra khó dự báo, khó lường trước, nhất là khi mưa to kéo dài thì dù núi đá hay đất đồi đều ngấm no nước, rất dễ sạt lở.

Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Trung đoàn 877 đều sẵn sàng điều động nhân lực, phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ, bảo vệ người và tài sản của nhân dân, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, cho nên dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.