“Tìm lại con đường tơ lụa trên biển Đông”: Không chỉ là ký sự

NDO -

NDĐT - Sau “Ki-mô-nô trong rừng thẳm”, đây là cuốn sách thứ 2 của nhà báo Nguyễn Huy Minh. Một lần nữa, Huy Minh lại làm cho các bạn đồng nghiệp và độc giả kinh ngạc về sức đi, sức viết của mình.

 “Tìm lại con đường tơ lụa trên biển Đông”: Không chỉ là ký sự

Hầu hết những bài viết trong tập sách mới này, cũng giống như tập trước, là tập hợp các bài báo anh đã viết và in trên các mặt báo. Huy Minh, như đồng nghiệp biết về anh, ngay từ khi mới bước vào nghề báo, dường như các trang viết đều gắn liền với những chuyến đi. Mỗi chuyến đi thực sự là những khám phá bất ngờ về những vùng đất với con người, lịch sử, văn hóa…mà anh cố gắng thể hiện trong các bài viết của mình.

Trong Tìm lại con đường tơ lụa trên biển Đông, có 3 mảng đề tài được Huy Minh quan tâm, thứ nhất là mảng chân dung các giáo sư, các nhà văn, nghệ sỹ, những tâm hồn lớn, nhiều tâm huyết với quê hương đất nước. Họ, qua ngòi bút của anh, là những con người vô cùng bình dị, họ cống hiến một cách âm thầm, như một nhu cầu sáng tạo tự bên trong, không cần đến bất cứ một danh xưng nào. Chẳng hạn như hai người nuôi chồn ở thủ phủ cà phê, rồi Nguyễn Tấn Thọ, vua cờ đất Bắc , hay là bài viết về một người sưu tầm sách cũ, ông Phan Trác Cảnh…Cái hay tất nhiên là ở nhân vật, những cách chọn, và góc nhìn được ra cái hay, cái đẹp lại thuộc về nhà báo.

Mảng thứ 2: là các bài viết về các vấn đề Văn hóa Việt cổ, từ Trống Đồng Ngọc Lũ đến Thạp Đồng Đào Thịnh và văn hóa Đông Sơn, từ Chiêng Bôm Ya bạc của người Gia rai đến ngọc tỷ truyền Quốc triều Nguyễn…vừa có tính khoa học của cứ liệu, vừa có sự hấp dẫn, sinh động mang tính báo chí.

Mảng thứ 3 là những bài viết về văn hóa, chính trị, quân sự hiện đại, cập nhật với thời sự hôm nay …là những vấn đề mà theo Huy Minh, chỉ vài năm gần đây anh mới dám chạm vào.

Như vậy là so với Ki-mô-nô trong rừng thẳm, nhà báo Nguyễn Huy Minh đã tiến một bước trong việc, chọn những lãnh địa mới để khám phá, thử thách, và dường như trên con đường hành nghề, Huy Minh đã không ngừng bồi đắp mở mang kho tri thức, trải nghiệm cũng như những cảm hứng, tình yêu quê hương đất nước.

Anh tâm sự rất chân thành : “ Càng đi nhiều, tôi càng thấy có rất nhiều người tốt, không những họ nắm giữ những tri thức sâu, rộng, mà họ có một tâm hồn cao đẹp mà tôi vô cùng ngưỡng mộ”

Tuy nhiên, để từ những bài báo được chọn để đưa vào sách, nhà báo này cho biết, anh đã mất khoảng 1 năm để chỉnh lí, bổ sung, và cập nhật tài liệu . Cũng vì vậy khi cầm cuốn sách, và đọc, bạn sẽ thấy sự công phu tâm huyết trong đó.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi đọc bản thảo cuốn sách cũng đã nhận xét: "Đây không phải là lối viết phóng sự- ký sự quen thuộc như cuốn “Kimono trong rừng thẳm”, mà được chuyển tải bằng các thể loại khác nhau: phỏng vấn, chân dung, bình luận... Nhưng dù được sử dụng bằng thể loại báo chí nào thì vẫn là một lối kể chuyện giản dị mà đầy lôi cuốn, lấp lánh trong đó niềm kiêu hãnh và tình yêu thương quê hương Việt Nam mình".

Chúc mừng và hy vọng bạn đọc sẽ được đọc những cuốn sách mới của nhà báo Huy Minh.