Tuy nhiên, phía trước chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phải cao hơn, phải đồng lòng, nỗ lực nhiều hơn. Từ việc tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới
mô hình tăng trưởng, đến việc quản lý nợ công, xử lý nợ xấu, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, chống tham nhũng, lãng phí... Khó khăn bộn bề, mỗi một người, mỗi một tổ chức, đơn vị, địa phương cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong đó. Thời gian không chờ đợi một ai.
Năm Ất Mùi là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, là năm cuối của nhiệm kỳ Ðại hội XI của Ðảng, một năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XI đã đề ra. Ðể chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội XII của Ðảng, chúng ta phải tăng cường công tác xây dựng Ðảng, nhất là ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Với bản lĩnh của một Ðảng cách mạng chân chính, được trui rèn trong thực tiễn đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước suốt 85 năm qua, chắc chắn Ðảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngày càng được nâng lên, gắn bó máu thịt với Nhân dân, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi tới bến bờ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Năm mới thêm tin yêu và tự hào về Ðảng, vững bước đi lên dưới cờ Ðảng quang vinh!