Thương vong trong vụ nổ tại Pakistan tiếp tục tăng, IS nhận trách nhiệm

NDO -

Vụ nổ tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, ngày 4/3, đã làm ít nhất 58 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Hiện trường thánh đường sau vụ đánh bom liều chết tại Peshawar, Pakistan, ngày 4/3. (Ảnh: Reuters)
Hiện trường thánh đường sau vụ đánh bom liều chết tại Peshawar, Pakistan, ngày 4/3. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết này. Đây là một trong những vụ tấn công ác liệt nhất IS từng thực hiện tại Pakistan.

Theo ông Haroon Rasheed - một cảnh sát địa phương, một người đàn ông mang theo vũ khí đã đi mô-tô đến gần thánh đường Hồi giáo và nổ súng khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe. Sau đó, người này đã lao vào trong thánh đường, nơi đang có nhiều người cầu nguyện, xả súng vào đám đông và kích hoạt thuốc nổ mang trên người.

Đối tượng này cũng nổ súng nhằm vào những người bảo vệ lối vào thánh đường, khiến một người thiệt mạng. Trước đó, cảnh sát cho biết có hai người đàn ông ngồi trên xe mô-tô.

Theo quan chức của Bệnh viện Lady Reading, nơi tiếp nhận những người bị thương trong vụ nổ, trong số những người bị thương, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch 

Một nạn nhân đang điều trị vết thương tại bệnh viện chia sẻ: "Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và xả súng... Anh ta bắn rất nhiều người, sau đó nhắm mắt và cho nổ tung chính mình. Kể từ đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa".

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã lên án vụ đánh bom đẫm máu này.

Nổ tại một thánh đường Hồi giáo ở Pakistan, 30 người thiệt mạng