Thua cay đắng, Hà Lan chấp nhập chia tay EURO 2020

NDO -

Đội tuyển Séc dù ở cửa dưới, nhưng với sự tính toán kỹ lưỡng của HLV Jaroslav Silhavy cùng với lợi thế hơn người từ giữa hiệp 2, Hà Lan đã để thủng lưới tận hai bàn trắng và phải nói lời tạm biệt với EURO 2020.

Cộng hòa Séc chơi hay hơn khi sang hiệp 2. (Ảnh: UEFA)
Cộng hòa Séc chơi hay hơn khi sang hiệp 2. (Ảnh: UEFA)

Đội tuyển Cộng hòa Séc bước vào trận gặp Hà Lan tại vòng 1/8 EURO 2020 với một tinh thần đang lên rất cao sau màn thể hiện xuất sắc ở vòng bảng. Dù cho trước họ là một Hà Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Khoảng 15 phút đầu hiệp 1, các cầu thủ Hà Lan triển khai các miếng đánh tốc độ, đặc biệt hướng tới hai đường biên, nơi có các chân sút chất lượng như Depay, Dumfries và Malen. Trong khi đó, nơi tuyến giữa Frankie De Jong thể hiện lối chơi thanh thoát, anh đóng vai trò lớn khi giữ chỗ tốc độ bóng nhanh của Hà Lan được duy trì nhịp nhàng.

Phút 28, Patrick Shick bên phía Cộng hòa Séc bất ngờ tung ra cú sút bất ngờ nhưng không thể đánh bại thủ thành Vaclik.

Sau đó, những sự uy hiếp được dồn ép liên tục từ “Cơn lốc màu da cam”. Mới phút 34, đã có bảy quả phạt góc dành cho các cầu thủ Hà Lan.

Phút 37, các cầu thủ Cộng hòa Séc đưa bóng từ trung lộ áp sát khung thành thủ môn Stekelenburg, tuy nhiên, ở cú dứt điểm cuối cùng, hậu vệ De Ligt đã kịp lăn xả để chắn bóng. 

Hai cánh của Hà Lan cho thấy sự nguy hiểm khi tạo ra sức ép không ngừng. Các tình huống tấn công cũng đa dạng với nhiều đường chuyền bổng vượt tuyến. Nhưng các cầu thủ áo cam vẫn còn thiếu một chút may mắn để mang về bàn thắng. 

Cùng với đó, hàng phòng ngự Cộng hòa Séc được đôn đốc rất chắc chắn. Có thể thấy huấn luyện viên Jaroslav Silhavy đã nắm bắt rất rõ các bài tấn công của Hà Lan. 

Phút 51, Malen bên phía Hà Lan bở lỡ một cơ hội thành bàn cực kỳ ngon ăn khi đã đối mặt thủ thành, nhưng anh lại không thể tung ra cú dứt điểm then chốt.

Thua cay đắng, Hà Lan chấp nhập chia tay EURO 2020 -0
Malen bỏ lỡ bàn thắng ngay trước mũi giày. (Ảnh: UEFA) 

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 54, trọng tài đã phải tham khảo VAR sau tình huống trung vệ Matthijs de Ligt để bóng chạm tay khi cố gắng truy cản Patrik Schick. Quyết định được đưa ra là một tấm thẻ đỏ nghiệt ngã,  Hà Lan phải tiếp tục chiến đấu với 10 người. 

Sau khi có lợi thế hơn người, Cộng hòa Séc chơi tự tin và đẩy cao đội hình, và những đường tấn công cuối cùng đã có thành quả.

Xuất phát từ tình huống đá phạt gần góc phút 67, bóng được đưa bổng vào khu vực vòng cấm, bóng bật tới Tomas Holes đánh đầu dứt điểm dễ dàng. Mở tỷ số 1-0 cho Cộng hòa Séc. 

Thua cay đắng, Hà Lan chấp nhập chia tay EURO 2020 -0
Cú đánh đầu mở tỷ số của Tomas Holes. (Ảnh: UEFA) 

Hàng phòng ngự đội tuyển Hà Lan chơi dần rời rạc, họ để nhiều khoảng trống cho các chân sút áo trắng khai thác. Phút 79, sau một pha phản công, Tomas Holes thoát xuống, kiến tạo để Schick dứt điểm góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 và đánh dấu bàn thắng thứ tư từ đầu giải.

Thua cay đắng, Hà Lan chấp nhập chia tay EURO 2020 -0
Với bốn bàn thắng, Patrik Schick chỉ còn kém Rolnado một bàn tại kỳ EURO 2020. (Ảnh: UEFA)

Về cuối trận, Hà Lan cho thấy sự bất lực. Chơi thiếu người và bị dẫn hai bàn, Hà Lan không cho thấy dấu hiệu có thể chọc thủng lưới đối thủ. Những đợt lên bóng của các học trò De Boer dễ dàng bị bẻ gãy.

Trận đấu thất vọng của các cầu thủ Hà Lan kết thúc với tỷ số 0-2 trước Cộng hòa Séc. Hành trình của “Cơn lốc màu da cam” tại EURO 2020 cũng dừng bước. Còn với sự xuất sắc phần mình, Cộng hòa Séc giành quyền đi tiếp và sẽ đối đầu cùng Đan Mạch ở vòng tứ kết. 

Euro 2020