Thời đại dịch, đến Ronaldo cũng khó tìm bến đỗ mới

NDO -

Cristiano Ronaldo muốn rời Juventus, nhưng tìm kiếm đội bóng mới vào lúc này không hề đơn giản. Đây là tình trạng chung của bóng đá châu Âu thời khủng hoảng. Quá nhiều ngôi sao dư thừa những lại quá ít đội có thể mua. 

Cristiano Ronaldo muốn rời Juventus nhưng chưa xác định được điểm đến. (Ảnh: Marca)
Cristiano Ronaldo muốn rời Juventus nhưng chưa xác định được điểm đến. (Ảnh: Marca)

Vào hôm qua có thông tin nói rằng người đại diện Jorge Mendes của Cristiano Ronaldo đã có mặt ở Manchester để cố gắng đàm phán với Man City nhằm tìm kiếm lối thoát cho thân chủ. Siêu sao người Bồ Đào Nha muốn rời Juventus phần vì chính đội bóng hành Turin cũng muốn thế. 

Hóa đơn tiền lương 31 triệu euro/mùa của Ronaldo là một gánh nặng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, đồng thời hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau. Họ vừa muốn giảm tải quỹ lương, vừa muốn thu lại một khoản để gỡ gạc chi phí 100 triệu euro đã chi ra để có anh năm 2018.

Theo một tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano của Sky Sport Italy, Juve đã không nhận được đề nghị hỏi mua nào. Đó là lý do Ronaldo phải tự liên hệ. Vậy tại sao anh lại chọn Man City? 

Đơn giản vì đây là CLB duy nhất có thể chi tiền. PSG sau khi có Messi, quỹ lương đã tăng vượt trần và đang đau đầu với nhiệm vụ đẩy đi ít nhất 10 cầu thủ, bao gồm những ngôi sao như Mauro Icardi hay Idrissa Gueye. 

Trở lại Real cũng lựa chọn tốt cho Ronaldo, nhưng chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bác bỏ điều này. Họ đã không chi một đồng kể từ mùa hè năm ngoái và giống như PSG, có một danh sách các cầu thủ cần thanh lý, từ Luka Jovic đến Martin Odegaard và Gareth Bale. Trong trường hợp huy động được lượng tiền mặt lớn, nó sẽ dành cho Kylian Mbappe. 

Trở lại với Man City, nhà đương kim vô địch nước Anh đã chi 117 triệu euro cho Jack Grealish và vẫn muốn có Harry Kane. Tuy nhiên, đây là thương vụ khó, đồng thời con số 180 triệu euro mà phía Tottenham mong muốn là quá lớn. Ronaldo sẽ là lựa chọn kinh tế hơn, và cũng mang đến lợi ích chuyên môn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, để chi tiêu, Man City vẫn cần bán bớt một số cái tên gồm Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Aymeric Laporte và Benjamin Mendy. Như Pep Guardiola nói, cân đối sổ sách có nghĩa là chi ra 117 triệu phải thu về ít nhất 70 triệu.

Nhưng đến hiện tại, họ chưa tìm được đối tác để mua. Vì vậy có chiêu mộ Ronaldo hay không vẫn cần phải xem xét.

Đại dịch Covid-19 đã khiến kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề. Các CLB bóng đá cũng vậy, bởi mất đi nhiều nguồn thu quan trọng. Ngay cả những siêu cường như Barca, Real hay Juventus cũng lao đao trong khi nhiều đội bóng nhỏ còn đứng trước nguy cơ phá sản. Tình trạng thắt lưng buộc bụng là phổ biến. 

Trong bối cảnh đó, chỉ một số vài CLB có thể phóng tay. Đó là những đội được chống lưng bởi các tỷ phú, hoặc có nền tảng tài chính mạnh mẽ và đang chơi ở Premier League vốn giàu có hơn phần còn lại. PSG, Man City, Chelsea hay M.U thuộc nhóm số ít này. 

Khi số CLB có thể chi tiền quá ít, điều tất yếu xảy ra cuộc khủng hoảng thừa. Một loạt ngôi sao xếp hàng dài đợi ra đi nhưng không thể tìm được bến đỗ mới. Những cầu thủ vốn hưởng lương cao như Ronaldo, Gareth Bale, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Samuel Umititi hoặc khó có khả năng bán rẻ như Barnardo Silva, Gabriel Jesus, Luka Jovic càng khó chuyển nhượng. 

Thậm chí ngay cả cầu thủ đang tự do vì hết hợp đồng như Aleix Vidal, David Luiz, Jack Wilshere hay Jack Wilshere, hoặc được CLB chủ quản bật đèn xanh ra đi miễn phí như Phil Jones, cũng chưa xác định đội bóng họ sẽ khoác áo dù mùa giải đã bắt đầu. Trong thời buổi khó khăn, mọi khoản chi dù nhỏ nhất cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. 

Sau một thời gian dài mua sắm thiếu thận trọng và gây nên tình trạng lạm phát giá cầu thủ, các CLB buộc phải điều chỉnh, cố gắng kiểm soát chi tiêu để tiếp tục tồn tại. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa để thị trường chuyển nhượng mới sôi động trở lại. Và từ nay đến lúc đó, tìm một bến đỗ mới ưng ý cho các ngôi sao phải ra đi vẫn là vấn đề nan giải.